Top 10 số áo độc và lạ nhất làng bóng đá thế giới và ý nghĩa phía sau khiến Fan xúc động

Bỏ qua mọi nguyên tắc đặt số áo thông thường và kể cả những số được coi là đẹp, những cầu thủ này đã tự chọn cho mình 1 con số độc vì lý do sở thích hay đơn giản là theo năm sinh.

10. Bixente Lizarazu, Bayern Munich

Cựu cầu thủ của Bordeaux và Bayern Munich luôn được nhắc đến trong những chủ đề bàn về số áo “kì quái” trong giới túc cầu. Lizarazu thành danh ở Bordeaux và Athletic Bilbao trong những năm 90 của thế kỉ trước, sau đó ông chuyển sang chơi cho Bayern Munich vào năm 1997. Hậu vệ người Pháp từng một lần đầu quân lại cho Hùm Xám vào năm 2005 và quyết định mặc chiếc áo số 69. Đừng vội suy nghĩ lung tung, Lizarazu khẳng định rằng ông chọn số áo này vì ông sinh năm 1969 và đó cũng là số lẻ trong chiều cao 1,69 của Lizarazu.

9. Ivan Zamorano, Inter

Ngôi sao người Chile nổi tiếng một thời này đã chọn cho mình số áo vô cùng độc đáo khi ông gia nhập Inter Milan năm 1996. Trước đó, Zamorano từng ghi 77 bàn trong 137 lần khoác áo Real Madrid và được coi là một trong những sát thủ hàng đầu châu Âu thời điểm đó. Tuy nhiên quyết định chuyển sang Inter có vẻ không được suôn sẻ khi mà phong độ của Zamorano không được cao như trước nữa. Ngoài ra, số áo mà ông muốn là số 9, vốn đã thuộc về Ronaldo, còn chiếc áo số 10 cũng đã có chủ nhân, đó là Roberto Baggio. Vì vậy, Ivan Zamorano đã quyết định chọn số 18 kèm theo một dấu cộng nhỏ nằm chính giữa.

8. Rogerio Ceni, Sao Paulo

Thủ thành 41 tuổi người Brazil đã ghi hơn 100 bàn thắng cho Sao Paulo, một thành tích mà ngay cả nhiều tiền đạo đang chơi ở các giải đấu lớn cũng phải thòm thèm. Năm 2005, Rogerio Ceni đã mặc một chiếc áo đặc biệt khi đối đầu với Atletico Mineiro, đó là số 618. Tưởng chừng điều này khó có thể xảy ra nhưng Ceni đã được CLB cho toại nguyện. Lý do được đưa ra là 618 chính là số lần thủ môn này ra sân trong màu áo Sao Paulo, một kỉ lục cấp CLB ở Brazil.

7. Hicham Zerouali, Aberdeen

Cựu tuyển thủ Ma-rốc dường như khá xa lạ đối với nhiều người tuy nhiên ông lại là một biểu tượng sống ở Aberdeen. Zerouali từng rất nổi tiếng với biệt danh lạ lùng “số 0” và điều này được khẳng định bằng chính số áo mà ông chọn để mặc. Đen đủi thay, khi Zerouali mới tới Aberdeen thi đấu được một năm thì sau đó FA đã cấm mọi cầu thủ mặc áo số 0, đương nhiên Zerouali cũng không phải ngoại lệ.

6. Bộ ba ở Milan năm 2008

Khi Milan mang về ba ngôi sao Andriy Shevchenko, Ronaldinho và Mathieu Flamini vào năm 2008, các cổ động viên Rossoneri được thông báo rằng sẽ có những điều bất ngờ về số áo của các tân binh. Những số áo mà các cầu thủ này mong muốn đều đã có người sở hữu, chính vì vậy họ đã chọn 76, 80 và 84 theo năm sinh của từng người. Đây cũng là quãng thời gian tuyệt vời trong sự nghiệp của Ronaldinho.

5. Clint Dempsey, Tottenham

Tiền vệ người Mỹ đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để chơi bóng ở Anh, nơi anh đã rất hạnh phúc khi được thi đấu cho Fulham. Cho tới khi chuyển tới Tottenham vào mùa hè năm 2012, Dempsey buộc phải chọn số áo mới thay vì con số 23 yêu thích vì nó đã có chủ. Ngay lập tức, cầu thủ người Mỹ đã có một quyết định khá ngẫu hứng và anh chọn số 2. Theo Dempsey, con số này khơi nguồn từ niềm đam mê thứ hai của anh: nhạc rap, ngoài ra nó cũng là số ngón tay dùng để tạo ra biểu tượng chữ V mà mọi người thường dùng.

4. Nicklas Bendtner, Arsenal

Tiền đạo người Đan Mạch đã trở thành trò đùa trên mạng khi anh tự nhận mình là một biểu tượng, một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhiều người đã ví von anh với biệt danh “Lord Bendtner”. Bản thân là một người có cá tính khá thú vị, thậm chí hơi điên khùng nhưng anh lại không có được thành công trên sân cỏ. Như một cách để giải đen, trước mùa giải 2009/10 Bendtner đã chọn số áo 52 và cho rằng đó là con số may mắn của anh. Và kết quả là thế nào thì mọi người cũng đã rõ.

3. Mario Balotelli, Liverpool

Cầu thủ nổi loạn này đã mặc áo đấu số 45 ở tất cả các CLB mà anh từng thi đấu: Inter Milan, Manchester City, AC Milan và Liverpool. Có những giai thoại cho rằng Balotelli chọn số 45 vì tổng của hai chữ số sẽ là 9. Tuy nhiên, bản thân Balotelli chỉ coi đó là một con số may mắn kể từ khi anh còn là một đứa trẻ.

2. Ronaldo, AC Milan

Siêu sao huyền thoại Brazil, Ronaldo là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại. Anh đã từng chơi cho PSV, Barcelona, Real Madrid và Inter Milan. Sau khi quyết định chuyển tới AC Milan khi đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Ronaldo quyết định chọn một số áo thật độc đáo khác xa với con số 9 thường thấy. Một tờ báo thể thao từng cho rằng Người ngoài hành tinh chọn số 99 vì nó là tên của một loại kem mà anh rất thích ăn.

1. David Beckham, L.A Galaxy

Số áo ưa thích của Beckham thường là số 7 nhưng khi gia nhập Real Madrid, anh buộc phải chọn một số áo khác. Lý do là vì số 7 đã được dành cho một trong những tiền đạo hay nhất của Real khi đó, “Chúa nhẫn” Raul Gonzalez. Cuối cùng, David Beckham đã chọn áo số 23 vì đó cũng là số áo mà huyền thoại bóng rổ Michael Jordan đã từng mặc ở CLB Chicago Bulls.

Bài liên quan