“Trận đấu với Syria cực khó, Việt Nam may lắm mới hòa, dễ thua đậm!”

Đấy là nhận định của cựu danh thủ Quốc Vượng, hẳn sẽ khiến rất nhiều NHM bóng đá Việt Nam cảm thấy lo lắng cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Vào lúc 18h30 hôm nay, 17/1, U23 Việt Nam sẽ đá trận cuối bảng D, VCK U23 châu Á để quyết định xem có được đi tiếp vào tứ kết hay không. Trước đó, Syria đã thua đậm Australia ở trận đầu với tỷ số 1-3. Nhưng sau đó, đội bóng này lấy lại tinh thần, cầm hòa Hàn Quốc 0-0 và vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng U23 Việt Nam.

Địch thủ đang cho thấy, mình không chỉ có động lực, quyết tâm rất cao mà trình độ cũng vô cùng đáng ngại.

Đây là trận đấu khó khăn nhất của U23 Việt Nam. Cách chơi của Syria không hiện đại bằng Australia và Hàn Quốc nhưng đấy mới là cái đáng sợ.

U23 Việt Nam trận đầu chưa tốt nhưng trận sau hệ thống phòng ngự tốt hơn, dấu ấn của thầy Park là khá rõ. Nhưng đó là nhờ các đối thủ đá đúng theo phong cách của họ. Còn các cầu thủ Tây Á họ đá không biết đường nào mà lần, rất ngẫu hứng.

Như thời tôi còn thi đấu, gặp họ thấy đá rất khó chịu. Họ cao to, đá áp sát nên chúng ta rất ngại. Trận hôm nay rất khó cho U23 Việt Nam, may ra chúng ta có điểm, đó là tôi nói may ra nhé, còn khả năng là thua đậm” – cựu danh thủ Quốc Vượng nhận định.

U23 Syria (áo đỏ) sẽ là đối thủ rất khó khăn cho U23 Việt Nam.

Khó khăn là vậy, tuy nhiên Quốc Vượng cũng nêu rõ U23 Việt Nam vẫn có cách khắc chế đối phương.
“Cách tiếp cận của U23 Việt Nam ở trận này cũng sẽ không có gì thay đổi đâu. Ông Park thừa biết thế của chúng ta ở trận này như thế nào.

U23 Australia rất dễ hòa hoặc thua U23 Hàn Quốc. Hàn Quốc họ cũng chẳng vội gì tấn công cả, vì có điểm thì họ cũng sẽ đi tiếp thậm chí đầu bảng. Cái thế cho Australia có 3 điểm rất khó nên Việt Nam chẳng dại gì bung sức đá. Việt Nam chỉ cần 1 điểm, đấy là điều nên làm nhất ở thời điểm này.

Các cầu thủ Tây Á họ đá rất ngẫu hứng, nếu có bàn thắng thì chơi rất tốt. Nhưng nếu ta đá chậm dãi, khoan thai thì họ lại mất bình tĩnh. Họ nôn nóng, như hôm qua tôi xem Saudi Arabia đá với Malaysia thì họ không có được các cơ hội thực sự rõ ràng.

Tôi mong các em phải tinh quái một chút, vừa đá vừa trêu đối thủ thì họ sẽ mất bình tĩnh. Nếu hiệp một chúng ta không thủng lưới thì cơ hội vào tứ kết là 80%”.

U23 Việt Nam nắm quyền tự quyết vào tứ kết

Theo Quốc Vượng, ở trận đấu chiều nay, Syria sẽ triệt để chơi bóng bổng, lối chơi Việt Nam luôn rất e ngại. Đấy là lúc mà HLV Park Hang-seo sẽ phải tìm ra một hệ thống phòng ngự để chống lại đối phương.

U23 Việt Nam đã trưởng thành qua từng trận, trước Hàn Quốc thì còn vài điều chưa tốt nhưng sau đó lăn xả, chững chạc, ở tuổi 23 khó đòi hỏi thêm. Đá phòng ngự là cả hệ thống, thầy Park xây dựng hệ thống phòng ngự khu vực, quan trọng là cả hệ thống.

Chiều nay chắc chắn Syria sẽ sử dụng lối chơi bóng bổng triệt để đấy. Chúng ta sẽ rất khó để chống bóng bổng, chỉ có các vệ tinh xung quanh để chống bóng rơi thôi. Còn 1 vs 1 ở trên không thì dù có cao to chúng ta cũng khó bao hết được”.

Tối qua, trước một Saudi Arabia được đánh giá mạnh hơn hẳn, U23 Malaysia đã may mắn có bàn thắng ở phút 28, nhờ sai lầm nghiêm trọng của hậu vệ đối phương. Và quả thực sau khi thủng lưới theo kiểu chẳng đâu vào đâu, Saudi Arabia chơi bế tắc, ở những khoảng thời gian cuối trận còn rất nôn nóng. Phút 90+5, một cầu thủ của đội bóng áo trắng cũng phải nhận thẻ rời sân vì phạm lỗi.

Hy vọng rằng tối nay, U23 Việt Nam cũng có thể phát huy lối đá phòng ngự, tinh quái để làm rối loạn đối thủ, qua đó có điểm để tiến vào tứ kết.

Theo TTVN

Bài liên quan