Trắng tay trước Triều Tiên ngày ra quân, Thái Lan vẫn mạnh miệng đòi “thổi bay” Nhật Bản

Đặt mục tiêu vô địch, nhưng Thái Lan lại khởi đầu giải đấu không suôn sẻ.

Bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn, U23 Thái Lan nhận thất bại cay đắng 0-1 trước U23 Triều Tiên ở ngày ra quân giải U23 châu Á. Tuy nhiên, HLV Zoran Janković vẫn không có chút dấu hiệu nhụt chí:

“Thật khó khăn khi chúng tôi để thủng lưới quá sớm, đặc biệt là trước đối thủ Triều Tiên rất mạnh. Chúng tôi cố gắng chơi theo cách của mình, nhưng bàn thua sớm đã ảnh hưởng rất nhiều đến toàn đội.

Dù sao, tôi vẫn nghĩ U23 Thái Lan đã làm rất tốt. Các học trò của tôi tạo ra 2 cơ hội rất rõ ràng nhưng đều bỏ lỡ.
Trận đấu tới với Nhật Bản sẽ rất khó khăn. Họ là đội bóng top đầu châu Á. Nhưng chúng tôi từng thắng họ ở M-150 Cup và khi 2 đội tái đấu, chúng tôi tự tin lập lại thành tích đó”.

Cánh cửa đi tiếp dành cho U23 Thái Lan đã hẹp đi tương đối sau vòng đấu đầu tiên.

Chiến thắng sát nút, U23 Nhật Bản đẩy Thái Lan vào chân tường

Chỉ mang tới giải U23 châu Á lực lượng gồm toàn các cầu thủ U20, Nhật Bản gặp không ít khó khăn trong trận ra quân gặp U23 Palestine. Tuy nhiên, sự điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên của “Những samurai xanh” đã phát huy tác.

Phút 20, Ko Itakura mở tỉ số cho U23 Nhật Bản. Những phút tiếp theo, đội bóng xứ Mặt trời mọc thi đấu khá chậm rãi, kiểm soát tốt khu vực giữa sân và giữ được trọn vẹn 3 điểm.

“Những samurai xanh” có được 3 điểm ngày ra quân

Như vậy, sau vòng đấu đầu tiên, U23 Nhật Bản và Triều Tiên cùng đứng đầu bảng B với 3 điểm và hiệu số 1-0. Thái Lan cùng Palestine phải chấp nhận xếp sau.

Vòng đấu tiếp theo, người Thái sẽ gặp Nhật Bản. Như đã nói, họ buộc phải giành được kết quả từ hòa đến thắng mới mong duy trì hi vọng lọt vào vòng tứ kết.

Trận đấu tiếp của U23 Thái Lan gặp U23 Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 13/1 tới.

 

Bài liên quan