Tuyên bố không cần Ronaldo, Bồ Đào Nha bị đội bóng yếu nhất bảng cầm hòa thất vọng thế này đây!

Đã chắc suất vào bán kết, nhưng BĐN vẫn thi đấu đầy quyết tâm khi tiếp đón Ba Lan ở lượt trận cuối bảng 3 League A UEFA Nations League. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các chân sút bên phía đội chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành “Đại bàng trắng”.

Andre Silva tỏa sáng nhưng BĐN không thể đánh bại Ba Lan vì sai lầm của hàng thủ

Phía đối diện, hàng công Ba Lan gần như “vô hại” trong ngày tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski không xuất hiện. Những tình huống tấn công của đội khách đều chưa đủ sắc bén để gây khó dễ cho thủ thành Beto và hậu vệ BĐN.

Điều gì đến cũng phải đến. Phút 34, từ quả phạt góc bên cánh trái, Andre Silva di chuyển thông minh trước khi bật cao đánh đầu tung lưới Ba Lan. Đây là bàn thắng thứ 3 sau 4 trận đấu thuộc UEFA Nations League của tiền đạo được mệnh danh “truyền nhân Ronaldo”.

Tưởng chừng trận đấu sẽ diễn biến theo chiều hướng có lợi cho thầy trò Fernando Santos thì bất ngờ đã xảy ra. Phút 63, pha xử lí cẩu thả của một đồng đội buộc Danilo phải phạm lỗi với Arkadiusz Milik trong vòng cấm địa. Hệ quả, hậu vệ thuộc biên chế Porto nhận thẻ đỏ, còn Milik dễ dàng mang về bàn gỡ hòa cho Ba Lan trên chấm 11m.

Khoảng thời gian còn lại, BĐN oằn mình chịu trận trong tình cảnh thiếu người nhưng vẫn bảo toàn thành công tỉ số 1-1. Với 8 điểm/4 trận, thầy trò Fernando Santos sẽ tham dự bán kết UEFA Nations League, còn Ba Lan (2 điểm) ngậm ngùi xuống League B.

Chung cuộc: Bồ Đào Nha 1-1 Ba Lan (tỷ số hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn: Andre Silva 34′ – Milik 66′ (pen)

Thẻ đỏ: Danilo 63′

Đội hình xuất phát:

Bồ Đào Nha: Beto, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Kevin Rodrigues, Danilo, William, Renato Sanches, Rafa, Andre Silva, Raphael Guerreiro

Ba Lan: Szczesny; Bereszynski, Cionek, Bednarek, Kedziora; Frankowski, Krychowiak, Klich, Grosicki, Zielinski; Milik.

Bài liên quan