U22 Việt Nam mệt mỏi khi hạ cánh xuống Hàn Quốc

 Các cầu thủ U22 Việt Nam tỏ ra rất mệt mỏi sau khi mất quá nhiều thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Hàn Quốc sáng 1/8.

Sau gần 4 tiếng trên máy bay, U22 Việt Nam đã có mặt tại Incheon (Hàn Quốc) lúc 9h (giờ địa phương). Thời tiết tại xứ kim chi khá dễ chịu, nắng to nhưng không quá oi bức, nhiệt độ từ 25-32 độ.

Một số tuyển thủ liên lạc với người thân, gia đình ở quê nhà.

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đón tiếp đội rất chu đáo. Họ bố trí một ôtô chuyên chở đồ và dụng cụ tập luyện, một ôtô 45 chỗ khác chở thành viên U22 Việt Nam.

Do chuyến bay khởi hành chậm hơn 2 tiếng so với dự kiến bởi thời tiết xấu, sức khoẻ toàn đội bị ảnh hưởng khá lớn vì thay đổi nhịp sinh học. Đa số các cầu thủ thiếu ngủ và mệt mỏi khi đặt chân tới Hàn Quốc.

Các cầu thủ U22 Việt Nam làm những thủ tục cuối cùng để có thể di chuyển về nơi đóng quân của đội.

Như các đồng đội khác, Văn Toàn và Công Phượng tỏ ra khá mệt sau chuyến bay dài.

HLV Hữu Thắng cũng không mấy vui vẻ khi chuyến bay của toàn đội đã bị delay khá lâu vì lý do thời tiết.

Trong thời gian tập huấn ở Hàn Quốc, ngày 3/8 U22 Việt Nam sẽ chạm trán Mokpo City FC. Tới ngày 9/8, U22 Việt Nam so tài với Busan FC.

HLV thể lực người Đức, ông Martin Forkel cho biết các cầu thủ cần 2 ngày mới có thể hồi phục sức khoẻ sau mỗi chuyến di chuyển làm ảnh hưởng tới giấc ngủ như hôm qua. Do đó, nhiều khả năng đội hôm nay sẽ không tập nhiều, chỉ thả lỏng để hồi phục thể lực.

Sau khi được nhân viên xuất nhập cảnh Hàn Quốc hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh, đa số tuyển thủ “chợp mắt” trên xe trong quá trình di chuyển từ Incheon về Mokpo, mất khoảng 5-6 tiếng.

Bài liên quan