Ước mơ cháy bỏng của Đỗ Merlo: Xin được một lần ‘chết’ trong màu áo đỏ của ĐT Việt Nam

Trong một buổi trả lời phỏng vẩn tờ Fourfourtwo phiên bản Singapore mới đây, Đỗ Merlo đã gợi ý về một hàng công “trong mơ” cho ĐT Việt Nam

“Hoàng Vũ Samson là một tiền đạo rất giỏi. Tôi nghĩ nếu cả hai chơi cho đội tuyển Việt Nam, chúng tôi sẽ kết hợp tốt với nhau. Cậu ấy có thể chơi đằng sau tôi và chúng tôi sẽ cùng ghi được nhiều bàn thắng”.

Tôi được SHB Đà Nẵng ký hợp đồng 3 năm. Việc nhập tịch tốt hơn cho CLB vì họ có thể sử dụng thêm cầu thủ nước ngoài còn tôi thì được coi như một cầu thủ bản địa. Đất nước này giống như quê hương thứ hai của tôi vậy.”

Trước đây, VFF đã từng kêu gọi cầu thủ nhập tịch tham gia vào đội tuyển quốc gia trong các trận giao hữu không chính thức và cả các đội Olympic nhưng với một trận đấu thực sự thì lại là chuyện khác”.

“Tôi có thể ghi bàn và giúp đội tuyển mạnh hơn. Nó sẽ tốt hơn cho cả đội khi giành được những kết quả tốt. Tôi luôn sẵn sàng để chơi bất cứ lúc nào và sẽ không thi đấu cho đội tuyển Argentina. Nhiều người hâm mộ ở Đà Nẵng nói với tôi rằng họ muốn tôi chơi cho đội tuyển nhưng điều ấy không phụ thuộc vào tôi”, tiền đạo 32 tuổi chia sẻ.

Merlo cho rằng anh và Samson được đá cặp với nhau sẽ tạo nên một bộ đôi tấn công đáng sợ

Gaston Merlo và giờ là Đỗ Merlo nêu lý do cá nhân về vấn đề cầu thủ nhập tịch không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. “VFF chỉ sử dụng các cầu thủ bản địa. Nếu họ chọn cầu thủ nước ngoài hay nhập tịch thì sẽ không còn cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam khác.

Mỗi CLB ở V-League có hai suất ngoại binh và họ thường ký với những tiền đạo. Điều này khiến cho các tiền đạo bản địa gặp khó khăn. Nếu lựa chọn những cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển quốc gia thì cơ hội cho các tiền đạo càng ít đi”, anh bày tỏ.

Ngoài vấn đề nhập tịch, tiền đạo sinh ra tại Argentina đánh giá các cầu thủ Việt Nam có ít cơ hội phát triển hơn và học chiến thuật quá muộn.

Merlo chia sẻ: “Tại Argentina, các cầu thủ chơi bóng từ khi còn rất nhỏ. Thế nhưng, ở Việt Nam, trong các trường học, rất khó có thời gian để chơi bóng. Ở Việt Nam, cầu thủ trẻ bắt đầu hiểu chiến thuật khi 20 tuổi. Còn ở Argentina, bằng tuổi đó, các cầu thủ đã hiểu rõ trong nhiều năm và tập luyện thì khó hơn. Dĩ nhiên, các tiền đạo Argentina giỏi hơn rồi”.

Những tâm sự của Merlo lại làm dấy lên cuộc tranh luận “dùng cầu thủ nhập tịch hay không?” vốn làm chia rẽ người hâm mộ bấy lâu nay.

Bản thân tiền đạo đang khoác áo Đà Nẵng cũng hiểu rằng việc mở cửa cho các “ngoại binh” sẽ khiến nhiều cầu thủ Việt Nam mất đi cơ hội. Nhưng anh vẫn luôn suy nghĩ về chuyện một lần khoác lên mình màu áo ĐTQG.

Đỗ Merlo luôn mơ về một ngày được khoác áo ĐT Việt Nam

Từ trường hợp của Merlo, người ta nhớ lại một ngôi sao cũng người Argentina nhưng lại lên ngôi vô địch World Cup cùng… ĐT Italia. Cầu thủ được nhắc đến ở đây là Mauro Camoranesi.

Xét về sự tương đồng, Camoranesi với Azzurri có vẻ dễ được chấp nhận hơn Merlo với ĐT Việt Nam. Cựu tiền vệ Juventus có ông là người Italia di cư, đến Argentina từ cuối thế kỷ 19. Vẻ bề ngoài của anh cũng không khác biệt đến mức nhìn là thấy rõ ngay như “ông tây” Merlo.

Tuy nhiên, nếu như ở Việt Nam, Camoranesi sẽ nhận đủ “gạch đá” với nhiều phát biểu “thẳng như ruột ngựa”. Khi nhận lời khoác áo Azzurri thay vì ĐT Argentina, anh từng nói: “Tôi không phải kẻ phản bội. Tôi vẫn cảm thấy mình là người Argentina 100%. Việc này đơn thuần chỉ là bóng đá, không gì khác”.

Cần biết rằng, sự kỳ thị trong làng bóng đá Italia với các cầu thủ nhập tịch là rất lớn. Kể từ sau thất bại ở World Cup 1962, họ trải qua hơn 40 năm nói không với những nhân tố “ngoại”.

Camoranesi (phải) thi đấu trong màu áo ĐT Italia.

Ngay chính Camoranesi cũng khốn đốn khi cánh phóng viên để ý thấy anh không hát quốc ca Italia. Sau này, cựu danh thủ 41 tuổi còn phải thanh minh rằng mình chỉ tập trung vào bóng đá và ngay cả quốc ca Argentina cũng chẳng thuộc lắm.

Vậy tại sao người Italia vẫn chấp nhận Camoranesi? Đó là bởi cựu tiền vệ Juventus luôn thi đấu với nhiệt huyết cao độ và đem tới những điều tuyệt vời. Bên ngoài sân cỏ, anh sống khá lặng lẽ, tránh xa được các scandal. Những gì Camoranesi thể hiện đúng như câu nói của HLV huyền thoại Vittorio Puzzo: “Nếu họ có thể chết vì Italia, họ xứng đáng chơi bóng cho Italia”.

Về phần mình, quan điểm của Camoranesi trước sau như một. Anh khẳng định mình là người Argentina, song luôn sẵn sàng cháy hết mình vì ĐT Italia, như lời chia sẻ sau chức vô địch World Cup 2006: “Tôi là người Argentina. Nhưng tôi bảo vệ màu áo Italia bằng cả máu và phẩm giá con người, đó là điều không ai có thể phủ nhận”.

Camoranesi không giỏi trong việc hát quốc Italia, nhưng anh luôn thi đấu với lòng quyết tâm khiến tất cả đều nể phục.

Trở lại với Đỗ Merlo, chân sút này gia nhập Đà Nẵng đến nay đã được gần 10 năm. Gia đình anh rất gắn bó với thành phố này. Merlo mới được nhập quốc tịch Việt Nam cách đây chưa lâu và thổ lộ muốn tiếp tục làm việc cùng Đà Nẵng kể cả khi giải nghệ như làm công tác huấn luyện, đào tạo trẻ.

Trong những năm qua, tiền đạo gốc Argentina luôn giữ được phong độ ấn tượng tại V-League bất chấp dấu ấn tuổi tác. Anh hiện là một trong các chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải đấu với hơn 100 bàn thắng. Mùa giải này, Đỗ Merlo đã ghi được tới 6 bàn chỉ trong 9 trận ra sân cho đội bóng sông Hàn.

Trên lý thuyết, Đỗ Merlo và các chân sút nhập tịch có thể giải quyết vấn đề trên hàng tiền đạo ĐT Việt Nam. Còn thực tế ra sao, đúng như cầu thủ người Argentina này tâm sự, vẫn phải chờ quyết định từ HLV Park Hang-seo và VFF.

Bài liên quan