Việt Nam – ‘Ông vua không ngai’ khiến Thái Lan ngước nhìn ở sân chơi châu lục

Không phải Thái Lan, Việt Nam mới là quốc gia đang được fans hâm mộ khu vực ca ngợi như “ông vua” của bóng đá Đông Nam Á sau chiến tích hạ U23 Australia.

U23 Việt Nam vượt mặt U23 Thái Lan

Có một nghịch lý lớn là U23 Việt Nam không thể lọt qua vòng bảng SEA Games nhưng đang là niềm tự hào số 1 của Đông Nam Á ở VCK U23 châu Á 2018. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã hạ U23 Australia một cách đầy thuyết phục.

Nếu như Việt Nam có chiến thắng trước U23 Australia thì U23 Thái Lan sớm tạm biệt VCK U23 châu Á sau 2 trận thua. Đáng nói là trận đấu thứ 2 với U23 Nhật Bản thì Thái Lan không tung ra nổi một cú sút trúng đích. Nhiều fan hâm mộ xứ Chùa vàng chỉ trích đội nhà đá không dám nghĩ đến thắng lợi, chỉ mong cầu hòa.

U23 Việt Nam hạ U23 Australia

Điều ấy khác biệt so với U23 Việt Nam nhập cuộc trước U23 Australia. Dù phòng ngự dày đặc như Thái Lan nhưng đội bóng của HLV Park Hang Seo trong tâm thế sẵn sàng hạ đối thủ nếu có cơ hội, với các pha phản công nhanh và luôn có 3 cầu thủ ở phía trên.

Thế nên, sau chiến thắng của U23 Việt Nam thì một loạt báo chí Đông Nam Á ca ngợi, trong đó có báo Thái Lan. CĐV cũng khen thầy trò HLV Park Hang Seo chơi cực hay và xứng đáng là ông vua ở Đông Nam Á.

U23 Việt Nam cũng chính thức vượt mặt U23 Thái Lan ở sân chơi U23 châu Á, khi đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á với tư cách là đội đầu tiên có chiến thắng ở giải đấu này.

Bóng đá Việt Nam liên tục thăng tiến

Hiện tại, ĐTVN cũng đang đứng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Điều ấy cho thấy sự thăng tiến chóng mặt của bóng đá Việt Nam so với phần còn lại ở khu vực.

Cần nhắc, Việt Nam có đến 6 ĐTQG tham dự sân chơi châu lục trong năm 2018. Một thành tích đáng nể để thấy sự phát triển của bóng đá Việt Nam, từ cấp độ trẻ đến ĐTQG.

Bóng đá Việt Nam liên tục thăng tiến.

Hơn 10 năm qua, bóng đá Việt Nam cũng vô địch AFF Cup (2008), lọt vào tứ kết ASIAN Cup (năm 2007), lọt vào vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh. U20 Việt Nam dự World Cup…

Kể ra những chiến tích ấy để thấy rằng, bóng đá Việt Nam khi bước ra sân chơi châu lục đều tạo được dấu ấn cực lớn. Thậm chí, người Thái cũng phải ngưỡng mộ, dù có nghịch lý là chưa bao giờ giành HCV SEA Games, khi mắc căn bệnh “sợ” Thái Lan.

Người Thái trong nhiều năm qua vượt mặt Việt Nam ở sân chơi khu vực. Thế nhưng, bóng đá Thái Lan rõ ràng cũng thèm khát có được sự thăng tiến ở sân chơi châu lục như Việt Nam. Đó thực sự là điều đáng suy ngẫm.

Phải chăng bóng đá Việt Nam cần có cái nhìn đúng hơn về chiến lược phát triển, thay vì cứ định hướng thành tích “ao làng” mà quên mất sự thăng tiến ở tầm châu lục!

Theo TTVN

Bài liên quan