Vô địch Champions League và La Liga cùng Real, Morata vẫn tuyên bố hối hận vì quay trở về Bernabeu mùa trước

Alvaro Morata thừa nhận anh thấy nhớ cuộc sống ở Italy. Chân sút sinh năm 1992 hối hận vì rời bỏ Juve, trở lại Real Madrid và chỉ coi Chelsea là bến đỗ tạm thời.

Chia sẻ với tờ La Gazzetta dello Sport (Italy) trước thềm chuyến làm khách của Chelsea trên sân AS Roma, Morata chỉ trích Real: “Có những thỏa thuận trong hợp đồng buộc tôi phải tuân thủ. Nhưng tôi cảm thấy rất thất vọng vì phải rời bỏ Juve. Có cảm giác tôi trở lại điểm xuất phát khi quay về Real. Họ đối xử với tôi như cậu bé. Trong khi tôi đã có 2 năm tuyệt vời ở Juve. Trước lúc tới Juve, tôi vẫn còn là một chàng trai, nhưng sau 2 năm ở đó, tôi đã trưởng thành”.

Morata trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid. Đến năm 2014, anh chuyển sang Juventus theo dạng cho mượn và tỏa sáng rực rỡ tại đây. Chứng kiến phong độ xuất sắc của Morata, Los Blancos kích hoạt điều khoản mua lại, đưa Morata trở về Santiago Bernabeu mùa hè 2016.

Bất chấp ghi bàn đều đặn để góp phần đưa Real tới 2 chức vô địch La Liga và champions League, Morata vẫn chịu kiếp dự bị. Quá ngán ngẩm, tiền đạo sinh năm 1992 quyết định dứt áo sang Chelsea với giá 70 triệu bảng.

Morata là vua đánh đầu ở Ngoại hạng Anh.

Morata nói anh muốn quay lại Italy: “Đối với những người TBN, đất nước Italy thực sự tuyệt vời để sinh sống. Nơi đó bạn có tất cả. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, lịch sử, nghệ thuật và thời trang. Nếu có thể, tôi đã không bao giờ rời khỏi Juventus và Italy. Tôi thực sự nhớ Italy và muốn sống ở đó”.

Mới chân ướt chân ráo đặt chân đến xứ sương mù, Morata đã hòa nhập cực nhanh với đồng đội mới. Anh đang sắm vai chân sút số 1 của The Blues với 7 bàn cùng 3 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Song, anh chỉ coi xứ sương mù là điểm dừng chân tạm thời.

Tôi có muốn trở lại Italy không? Có chứ, rất muốn. Vợ tôi thích sống ở Tây Ban Nha còn tôi thích sang Italy. London không được thoải mái lắm. Nhưng lúc này vẫn ổn. Tôi đang sống ở khu trung tâm London đa dạng về văn hoá và sắc tộc, tôn giáo. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ ở đây trong thời gian dài. Quá nhiều căng thẳng ở chốn đô thị này. Tôi đến Anh vì Conte. Chúng tôi đã nói chuyện mùa hè qua và tôi đồng ý đến London. Tôi hiểu và không có vấn đề gì trong việc thích nghi với triết lý bóng đá của ông ấy”, Morata tâm sự.

Năm nay 25 tuổi, Morata đã có cơ hội trải nghiệm văn hóa bóng đá ở 3 quốc gia hàng đầu. Tiền đạo sinh năm 1992 chỉ ra điểm khác biệt về môi trường bóng đá Anh, Tây Ban Nha và Italy: “Ở Tây Ban Nha, kỹ thuật thống trị. Còn ở Italy, chiến thuật được xếp lên hàng đầu. Tại Anh, thứ quan trọng nhất mỗi cầu thủ cần có là sức mạnh thể chất. Italy khó nhất, ở đó có nhiều đội bóng được tổ chức rất tốt với nhiều hậu vệ giỏi”.

Hồi tháng 9, HLV Zidane tiết lộ ông bất lực trong việc giữ chân Morata : “Tôi không hề muốn Morata ra đi. Tuy nhiên, cậu ấy muốn được ra sân nhiều hơn và tôi đã không thể làm gì khác”.

Số danh hiệu Morata đã giành được trong màu áo Juvetus và Real

Bài liên quan