Vừa thoát 11 năm ác mộng, chiến binh xứ Bạch Dương lại nhìn thấy ngọn núi M.U trước mặt

Lần đầu tiên sau 11 năm, thủ môn Akinfeev của CSKA Moscow có được một giấc ngủ ngon sau một trận đấu Champions League.

Gặp Benfica rạng sáng 23/11 (giờ Việt Nam), CSKA Moscow của Igor Akinfeev đánh bại đối thủ 2-0. Kết quả này giúp đại diện nước Nga nuôi hy vọng đi tiếp khi đã có 9 điểm. Và hơn hết, thủ thành Igor Akinfeev sau hơn 1 thập niên đứng trong khung thành mới có “một ngày bình yên” không để thủng lưới tại Champions League.

Trong khi nhiều thủ môn nổi tiếng thế giới đua nhau xác lập kỷ lục số trận giữ sạch lưới thì với Igor Akinfeev, trải qua 1 thập niên, anh chỉ chờ một trận không phải vào lưới nhặt bóng.

Trước trận gặp Benfica, Igor Akinfeev trải qua 43 trận không thể giữ sạch lưới (không tính vòng loại). Báo The Sun dùng chữ “cơn ác mộng” để mô tả những gì thủ thành người Nga trải qua. Lần cuối cùng Igor Akinfeev không phải vào lưới nhặt bóng là vào tháng 11/2006, trận gặp Arsenal. Khi đó, Thierry Henry và Robin van Persie bất lực trong việc xuyên thủng khung thành đại diện nước Nga.

Nhưng ở cuộc chạm trán đại diện Bồ Đào Nha, Igor Akinfeev và các đồng đội đã chơi tốt trên phương diện công lẫn thủ. Tiền vệ Alan Dzagoev nói: “Hôm nay, cả đội thi đấu rất hay, có tổ chức và sắc sảo trong các tình huống phản công”.

Igor Akinfeev năm nay 31 tuổi, phục vụ CSKA Moscow từ năm 2003. Anh đã có 522 trận thi đấu trên mọi mặt trận. Trong màu áo tuyển Nga, Igor Akinfeev sắm vai thủ thành số 1, với 103 lần ra sân.

Trong một lần nói về số liệu thống kê liên tục bị thủng lưới, Igor Akinfeev cho rằng điều này ban đầu thực sự đau đớn, tuy nhiên theo thời gian anh không còn quá quan tâm nữa. “Tại Nga, người hâm mộ luôn thích viết về những điều tồi tệ. Vì vậy, ngay cả khi tôi để thủng lưới 100 trận liền ở cúp châu Âu thì cũng không phải vấn đề to tát”, Igor Akinfeev cho biết.

 

Chỉ có điều, con đường phía trước vẫn quá gập ghềnh với anh và CSKA Moscow. Để giành vé đi tiếp, họ cần ít nhất 1 điểm trước Man United ngay tại Old Trafford ở vòng cuối và hy vọng Basel thua cuộc. Còn nếu muốn chắc suất, CSKA Moscow phải thắng tới 7 bàn trước M.U, điều thực sự không tưởng.

Trong cả 5 lần gặp nhau trước, đội bóng nước Nga đều không giữ sạch lưới. Họ để thua tổng cộng 10 bàn (trung bình 2 bàn/trận). Ở lượt đi mùa bóng này, CSKA đã để thua tới 1-4 trước M.U dù được chơi trên sân nhà.

Lần này, mọi thứ có lẽ cũng không khác nhiều. Và Akinfeev sẽ lại bắt đầu bước vào chuỗi trận thủng lưới mới.

Bài liên quan