Xuân Trường tiết lộ U23 VN mệt tới mức không thể đi lại bình thường khiến NHM xót xa

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có những tiết lộ đầy chân thực về thể lực của U23 Việt Nam cũng như sự bất ngờ của anh đối với thành tích lịch sử của đội tuyển.

Sau 3 trận đấu mang nặng tính chiến thuật, phòng ngự và thể lực, Xuân Trường tiết lộ: “Thể lực của chúng tôi đã bị bào mòn sau từng trận đấu vì 3 đối thủ vừa qua đều rất mạnh, có thể hình vượt trội. Chúng tôi mệt tới mức sau trận đấu không thể đi lại một cách bình thường”.

Anh nói tiếp: “Chắc chắn Ban huấn luyện sẽ có cách để giúp chúng tôi hồi phục một cách tốt nhất. Tôi cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã luôn đặt niềm tin, sự ủng hộ tới chúng tôi. Thật lòng rằng, tôi không nghĩ U23 Việt Nam sẽ đi đến tận trận tứ kết. Tôi và các đồng đội chỉ tâm niệm sẽ cố gắng hết sức để đi sâu nhất có thể”.

Trường thi đấu trọn vẹn 270 phút cùng U23 Việt Nam. Số 6 đã tìm lại phong độ cao và là người giữ nhịp cho U23 Việt Nam ở giải đấu này

3 trận đấu và chủ yếu chơi phòng ngự phản công và đều đạt được những kết quả ngoài mong đợi. Xuân Trường phủ nhận khả năng phòng ngự của U23 Việt Nam đạt tới tầm nghệ thuật. Anh khiêm tốn: “Trình độ phòng ngự đạt tới mức nghệ thuật thì chưa chính xác và hơi quá vì chúng tôi còn mắc nhiều lỗi phòng ngự. Ở trận đấu tiếp theo chúng tôi sẽ hạn chế sai lầm nhiều nhất có thể để chơi tốt hơn”.

Một cầu thủ khác là tiền vệ Đỗ Duy Mạnh thì chia sẻ: “Trận đấu này tôi không cảm thấy hồi hộp vì đã tập trung hoàn toàn. Tôi chỉ có một tình huống chơi không tốt”.

Anh bật mí cách HLV Park Hang Seo truyền động lực thi đấu cho tất cả đội: “HLV Park nói rằng U23 Việt Nam phải thi đấu bằng tinh thần quyết chiến, tinh thần thi đấu là vũ khí mạnh nhất của chúng tôi và điều đó thật sự chính xác”.

U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á là thành tích lịch sử đối với bóng đá nước nhà.

Duy Mạnh là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất giúp U23 Việt Nam hòa 0-0 trước U23 Syria, qua đó có 4 điểm để xếp thứ 2 bảng D. Đối thủ tiếp theo của U23 Việt Nam là U23 Iraq, một đại diện rất mạnh tới từ Tây Á.

“Đối thủ Iraq ở vòng tứ kết là đội tuyển bóng rất mạnh nhưng một khi đã đi tới đây thì chúng tôi thì cứ hào hứng mà hướng tới trận đấu tiếp theo mà thôi”.

Theo Webthethao

Bài liên quan