De Gea nguy cơ bị treo giò vì lý do không ngờ khiến tất cả ngã ngửa

Dù không tham dự trận M.U đánh bại Huddersfield Town, thủ môn David De Gea của Quỷ đỏ vẫn đối mặt với nguy cơ bị treo giò vì lý do liên quan đến trận đấu thuộc 5 cúp FA.

Ở trận đấu nói trên, tiền đạo Romelu Lukaku là người ghi cả 2 bàn giúp M.U ghi tên vào vòng tứ kết. Đáng ra đội bóng của HLV Jose Mourinho còn có thể thắng đậm hơn nếu trọng tài không từ chối pha làm bàn nhạy cảm của tiền vệ Juan Mata đúng vào phút cuối hiệp 1.

Trong pha bóng này. cầu thủ chạy cánh Ashley Young có pha chuyền bóng từ cánh phải vào cho Mata lừa qua cả thủ môn trước khi dứt điểm vào lưới trống. Tuy nhiên, sau khi áp dụng công nghệ VAR (video hỗ trợ trọng tài), ông “vua áo đen” lại xác định ngôi sao người Tây Ban Nha đã rơi vào thế việt vị.

Bình luận của De Gea trên mạng Twitter

Bình luận về tình huống nói trên, De Gea chỉ sử dụng biểu tượng cảm xúc trên mạng Twitter thể hiện sự ngạc nhiên tột độ. Theo báo giới Anh, hành động tuy nhỏ này có thể dẫn tới hậu quả lớn, bởi nó cho thấy De Gea không đồng tình với quyết định của trọng tài.

Với việc những năm gần đây FA từng đưa ra một số án phạt dành cho cầu thủ có bình luận không hay trên mạng xã hội (chẳng hạn như tiền đạo Andre Gray của Watford hay hậu vệ Mason Holgate của Everton), nếu De Gea có bị treo giò ở trận đấu tới thi đó cũng chẳng phải chuyện lạ.

Người MU nói sao khi bị công nghệ VAR cướp trắng bàn thắng?

Coi như mất oan một bàn thắng hợp lý, HLV Jose Mourinho chia sẻ: “Trong suốt tuần qua, tôi đã phải rèn cách kiểm soát cảm xúc để đối mặt với tình huống tương tự kiểu như thế này. Anh ghi bàn, nhưng anh lại không biết liệu có nên ăn mừng hay là không, nên vui hay là nên buồn. Ngay khi tôi thấy trọng tài Kevin Friend đưa tay lên sờ tai nghe, tôi đã không vui và cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi. Sự ngờ vực đó không đem đến cho bạn những cảm xúc mỹ mãn nhất.”

“Ở quãng thời gian nghỉ giữa giờ, tôi đã phải nói đi nói lại những 20 lần với đội ngũ trợ lý và chuyên gia phân tích của mình, rằng họ không được hé răng nửa lời! Tôi không muốn các cầu thủ của mình biết chuyện gì đã xảy ra, muốn họ nghĩ rằng ‘đúng, đó là một tình huống việt vị, mặc kệ mà tiếp tục thôi, thay vì cứ thất vọng tiếc nuối ngồi xem lại nó. Thậm chí tôi còn phải nói: ‘Trật tự hết đi nào, chúng ta phải lơ nó đi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ là bên có lợi mà thôi!’. Nó vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và chúng ta phải chấp nhận mọi sự kể cả có thiếu hợp lý và công bằng như thế nào.”

Công nghệ VAR gây tranh cãi khi từ chối công nhận bàn thắng của MU

Trong khi đó, khổ chủ Juan Mata cũng lên tiếng: “Khi ở trên sân tôi không biết liệu rằng mình đã việt vị hay chưa, bởi tôi nghĩ khoảng cách là vô cùng sít sao. Tôi đã làm việc cần phải làm, đó là đưa bóng vào lưới rồi chạy ra ăn mừng với người kiến tạo Ashley Young. Và rồi sau đó, tôi thấy trọng tài đang nói chuyện với ai đó, xong nghệt ra khi biết bàn thắng không được công nhận.”

“Tôi hoàn toàn ủng hộ VAR và nghĩ rằng nó sẽ giúp ích cho bóng đá, đặc biệt là ở những quyết định có tính chất quan trọng, giúp trận đấu trở nên công bằng hơn đôi chút nhưng hôm nay, lúc ấy chúng tôi không rõ quyết định cuối cùng sẽ có lợi cho mình hay không. Thật may là tình huống đó không mấy quan trọng vì dù sao chúng tôi cũng đã thắng, nhưng ai cũng đều muốn quyết định được đưa ra nhanh hơn. Hôm nay tôi đã ăn mừng, nhưng rồi bàn thắng lại không được tính và cảm giác thực sự chưng hửng.”

Bài liên quan