De Gea xuất thần, Pogba vào sân “như diễn kịch”, M.U bị Sevilla hành đến xác xơ trên đất Tây Ban Nha

Trong chuyến hành quân tới sân Sevilla, các chân sút đắt giá của M.U như Romelu Lukaku hay Alexis Sanchez đều thi đấu dưới kỳ vọng. Nhưng trong khung gỗ, David de Gea vẫn vô cùng xuất sắc giúp Quỷ đỏ có được kết quả hòa 0-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Ở chuyến hành quân tới sân Ramon Sanchez Pizjuan, HLV Jose Mourinho bất ngờ cất tiền vệ Paul Pogba lên băng ghế dự bị. Thay vào đó, ông sử dụng tài năng trẻ Scott McTominay giống như trận thắng Huddersfield tại FA Cup vào cuối tuần qua. Anh kết hợp với Ander Herrera và Nemanja Matic trong sơ đồ 3 tiền vệ của M.U ở trận đấu với Sevilla.

Đáng chú ý, trung vệ Eric Bailly đã bình phục chấn thương và được đưa vào danh sách đăng ký nhưng bộ đôi trung vệ của M.U ở trận đấu này lại là Chris Smalling và Victor Lindelof.

Sevilla với lợi thế sân nhà đã liên tục áp đảo M.U ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và như mọi khi, thủ thành David De Gea tiếp tục là điểm tựa cho các đồng đội khi ngăn chặn thành công cú sút hiểm hóc của Luis Muriel ở phút thứ 4.

Phút 17, M.U gặp bất lợi khi tiền vệ Herrera gặp chấn thương và HLV Mourinho buộc phải tung Pogba vào sân. Mặc dù vậy, sự có mặt của ngôi sao người Pháp không giúp cho hàng công đội khách thi đấu sáng sủa hơn là bao.

Herrera buộc phải rời sân vì chấn thương

Pogba được đưa vào thay thế khi Herrera không thể tiếp tục thi đấu

Phút 24, M.U sở hữu cơ hội đầu tiên trong trận đấu khi Alexis Sanchez có đường chuyền dài chuẩn xác vào khu vực 16m50 cho Lukaku thoải mái dứt điểm nhưng bóng đi thiếu chính xác. Lập tức, Sevilla đáp trả với tình huống sút bóng của Joaquin Correa bên cánh trái nhưng không thể đánh bại được De Gea.

Trước khi hiệp 1 khép lại, thủ môn De Gea có liên tiếp hai pha cứu thua xuất sắc nữa khi lần lượt từ chối pha bật cao đánh đầu của N’Zonzi và đặc biệt sau đó là pha thoát xuống lắc đầu ở cự ly gần của Luis Muriel.

De Gea có liên tiếp hai pha cứu thua xuất sắc khi lần lượt từ chối pha bật cao đánh đầu của N’Zonzi và đặc biệt sau đó là pha thoát xuống lắc đầu ở cự ly gần của Luis Muriel.

Bước sang hiệp 2, thế trận diễn ra khá cân bằng nhưng các cơ hội nguy hiểm vẫn thuộc về Sevilla. Và trong một ngày thi đấu xuất thần, De Gea đã giúp cho đại diện đến từ Ngoại hạng Anh bảo toàn mành lưới.

Phút 75, HLV Mourinho buộc phải tung tài năng trẻ Marcus Rashford vào thay cho tiền đạo tân binh Alexis Sanchez sau khi anh thi đấu khá thất vọng ở trận đấu này. Sự có mặt của Rashford mang tới sức sống mới cho hành lang trái của M.U. Nhờ đó, các đợt tấn công của đội khách tốc độ và khó lường hơn rất nhiều.

Ở thời gian cuối trận, Lukaku bất ngờ dứt điểm tung lưới Sevilla nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng bởi ngôi sao người Bỉ đã để bóng chạm tay. Và 0-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Cuộc tái đấu giữa M.U và Sevilla sẽ diễn ra ở sân Old Trafford vào ngày 14/3.

Có xem trận đấu này thì mới thấy rõ tác hại của việc bố trí Pogba và Alexis Sanchez đá gần nhau tai hại thế nào. Cho dễ hình dung, sự liên kết giữa Alexis Sanchez với Lukaku và Pogba gượng gạo và khập khiễng như khoảng cách chiều cao giữa họ vậy.

Tưởng tượng được không, cả trận Man United chỉ có 1 cú dứt điểm duy nhất trúng khung thành Sevilla – 1 cú duy nhất. Con số này của đội chủ nhà là gấp 8 lần. Số pha dứt điểm của Sevilla cũng gấp hơn 4 lần Quỷ đỏ với 25 lần, so với con số 6 ít ỏi đến tội nghiệp của thầy trò HLV Mourinho.

 

Lần này thì những con số đó phản ánh hoàn toàn đúng thế trận trên sân. Nói một cách hình tượng, nếu như trận này Man United có “tam Ma”: Matic – Mata và Martial được thay vào sau, thì Sevilla chỉ có 1 “ma”: ma làm. Bởi chỉ có “ma làm” thì đội bóng của HLV Vincenzo Montella mới không thể xuyên thủng mành lưới của David de Gea.

Lukaku vẫn vô duyên như thường lệ.

Sevilla đen đủi, nhưng Man United là thảm họa. Chẳng những hàng công không thể kết nối, với Alexis Sanchez nỗ lực nhưng bất lực, Pogba lờ vờ như chẳng có mặt trên sân, Lukaku thì như thường lệ – vẫn là cầu thủ “tý hon” trong những trận cầu lớn, thì hàng thủ với cặp trung vệ Smalling và Lindelof lại có một trận đấu khiến người hâm mộ phải vò đầu bứt tai.

Man United giờ đây giống hệt mối quan hệ giữa Mourinho và Pogba, nhạt nhẽo và vô hồn đến kỳ lạ. Có cảm giác có một cơn sóng ngầm trong nội bộ Quỷ đỏ, khiến những đôi chân các cầu thủ nặng trình trịch trong những bước chạy, những cái đầu chẳng còn tập trung nổi vào trận đấu.

Trong trận đấu còn lại của lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra đêm qua, Shakhtar Donetsk trên sân nhà đã đánh bại AS Roma với tỉ số 2-1 nhờ các pha làm bàn của bộ đôi Nam Mỹ Facundo Ferreyra và Fred. Bàn duy nhất của đại diện Italia, cũng là bàn mở tỉ số được ghi bởi chân sút trẻ Cengiz Under.

Tỷ số trận đấu: Sevilla 0-0 MU

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Sevilla: Rico, Mercado, Escudero, Lenglet, Navas, Banega (Pizarro 89′), N’Zonzi, Vazquez, Sarabia, Corea, Muriel (Ramirez 85′)

M.U: De Gea, Valencia, Smalling, Lindelof, Young, Mata (Martial 80′), Matic, Herrera (Pogba 17′), McTominay, Sanchez (Rashford 75′), Lukaku.

Bài liên quan