Gạt lời đồn “phản bội” Mourinho, siêu sao Chelsea bất ngờ thèm muốn thi đấu cho M.U

Sau hàng loạt lời đồn suốt 2 năm qua, cũng như nghi vấn bị Mourinho từ chối bắt tay trong trận Chelsea gặp Man United vừa qua, Eden Hazard bày tỏ sẵn sàng tái hợp ông thầy cũ.

Hai năm về trước, Mourinho cúi đầu rời khỏi Stamford Bridge vì bị sa thải, dù cho ngay mùa bóng trước chính HLV người Bồ Đào Nha đưa Chelsea lên ngôi vô địch Premier League. Ngay sau đó, hàng loạt lời đồn đoán được tung ra rằng nhà cầm quân này bị các cầu thủ đâm sau lưng, và một trong những kẻ cầm đầu chính là Eden Hazard.

Ở trận đấu trên Stamford Bridge mới đây, máy quay bắt được cảnh Mourinho chờ các cầu thủ Chelsea ở đầu đường hầm ra sân để bắt tay từng người, song khi đến lượt Hazard thì HLV này lại đút tay vào túi. Hành động này càng làm người ta khẳng định chính Hazard chứ chẳng phải ai khác cầm đầu âm mưu lật đổ ông thầy ngày nào.

Tình huống được cho là Mourinho không thèm bắt tay Hazard

Tuy nhiên, mùa bóng 2014/15 mà Mourinh đưa Chelsea đến chức vô địch Premier League thì Hazard chính là cầu thủ chơi hay nhất, và nói rằng Mourinho đã đưa chân sút người Bỉ này lên tầm ngôi sao cũng không hẳn là quá lời.
Chính về thế, chân sút đang lĩnh mức lương 200.000 bảng/tuần thổ lộ mình vẫn giữ mối quan hệ thân tình với ông thầy cũ và sẵn sàng về đầu quân dưới trướng Mourinho nếu được yêu cầu.

Trả lời cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Bỉ RTL, tiền vệ này bày tỏ nỗi lòng về tương lai: “Mọi người đều biết rõ sự tôn trọng tôi dành cho Zidane trên vai trò cầu thủ, cũng như trên cương vị HLV. Được chơi bóng cho Real Madrid, dưới sự dẫn dắt của Zidane là ước mơ của tôi, dù cho giờ đây tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống ở Chelsea và tập trung tất cả cho Chelsea.

Tuy nhiên, tôi cũng cực kỳ hứng thú nếu một lần nữa được về dưới trướng của Mourinho. Đối đầu với đội bóng ông ấy cầm quân cũng là một trải nghiệm thú vị. Tôi sẽ rất vui khi được sát cánh cùng ông trong tương lai”.

Hazard có được ngày hôm nay 1 phần nhờ Mourinho

 

Bài liên quan