Thua đáng tiếc trước Uzbekistan, Việt Nam CHÍNH THỨC dừng bước ở giải Futsal châu Á

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, bóng đá Việt Nam đã thất bại 2 lần trước Uzbekistan (U23 và futsal).

Trước trận đấu được đánh giá vô cùng khó khăn trước Uzbekistan trong khuôn khổ vòng tứ kết giải futsal châu Á, HLV Miguel Rodrigo tỏ ra khá điềm tĩnh và tin tưởng vũ khí tinh thần của ĐT Việt Nam.

Quả thực, nhà cầm quân người TBN không hề nói suông. ĐT futsal Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao độ, tập trung trong từng đường bóng. Cách chơi chắc chắn, áp sát liên tục của đoàn quân áo trắng khiến Uzbekistan không triển khai được nhiều pha phối hợp như các trận trước đó.

Đáng tiếc, ĐT futsal Việt Nam lại để lọt lưới trong pha bóng mà đội bạn tận dụng tốt ưu thế về tốc độ. Số 9 Adilov thoát xuống cực nhanh, dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Ngô Đình Thuận.

Việt Nam một lần nữa bị khuất phục bởi Uzbekistan ở bộ môn futsal

Bị dẫn bàn, HLV Miguel Rodrigo có một số điều chỉnh. Việt Nam chơi nhanh hơn, tập trung nhiều vào mặt trận tấn công và nhiều thời điểm buộc đối thủ phải co cụm về trước vòng cấm.

Nhưng một lần nữa, giây lát thiếu ăn ý giữa các cầu thủ áo trắng lại bị Uzbekistan tận dụng thành công. Phút 28, Choriev nhân đôi cách biệt cho đội bóng Trung Á.

Ngay sau đó, Phùng Trọng Luân rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Việt Nam. Bàn thắng làm tinh thần toàn đội lên cao. Một số pha bóng nguy hiểm được tạo ra trước khung thành Uzbekistan. Tuy nhiên, bàn gỡ hòa mãi vẫn không đến.

Những phút cuối, đoàn quân áo trắng sử dụng chiến thuật Power Play (đẩy thủ môn lên tấn công) song chẳng thu được kết quả như mong muốn. Không những thế, do khung thành bỏ trống, Việt Nam còn nhận thêm bàn thua ở phút 39.

Thua chung cuộc 1-3, ĐT futsal Việt Nam chính thức dừng chân ở vòng tứ kết. Đây là một sự đi xuống về mặt thành tích khi ở giải đấu cách đây 2 năm, chúng ta còn lọt tới bán kết.

Hi vọng rằng tại VCK futsal châu Á 2020, ĐT futsal Việt Nam sẽ làm tốt hơn để có thể tái lập chiến công giành vé dự World Cup.

Bàn thắng:

Việt Nam: Phùng Trọng Luân 29′

Uzbekistan: Adilov 8′, Choriev 28′, Hamroev 38′

Bài liên quan