U23 Việt Nam đấu Iraq: Truyền thông Iraq sợ vía “ngựa ô”, báo châu Á tin vào “cú sốc”

Tại giải U23 châu Á lần này, U23 Việt Nam thực sự là chú ngựa ô thú vị bậc nhất. Hành trình của “chú ngựa ô” U23 Việt Nam sẽ đi tới đâu nữa?

U23 Việt Nam sẽ đá trận tứ kết cuối cùng với U23 Iraq vào 18h30, 20/1. Trận đấu này nhận được sự thu hút đặc biệt của truyền thông trong nước và quốc tế. Đặc biệt, sau màn đại thắng của “ngựa ô” U23 Uzbekistan trước đương kim vô địch U23 Nhật Bản, các đội bóng thuộc “cửa trên” sẽ phải nhìn các đội bóng bị đánh giá thấp hơn bằng ánh mắt dè chừng.

Nina News có bài phân tích rất dài về tương quan sức mạnh của U23 Việt Nam

Truyền thông Iraq cũng theo dõi sát sao từng bước đi của đội bóng con cưng. Các tờ báo của quốc gia Vùng vịnh này tỏ ra e ngại trước lối chơi phòng ngự phản công nhuần nhuyễn và hiệu quả mà thầy trò Park Hang Seo đã trình diễn từ đầu giải, trước các đội bóng lớn như U23 Hàn Quốc, U23 Australia hay U23 Syria.

Tờ Nina News có một bài viết rất dài để phân tích điểm mạnh, điểm yếu của U23 Việt Nam. Trong đó, tác giả bài viết nhắc đến lối chơi kỷ luật của U23 Việt Nam như là thứ vũ khí đáng sợ nhất trong hành trình đòi lại ngôi vương của U23 Iraq.

Nina News cho rằng đội bóng của HLV Abdulghani Shahad cần phải tung đòn phủ đầu quyết liệt trong những phút đầu trận, làm rối loạn hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam. Nếu như sau phút 30, U23 Iraq vẫn không có bàn thắng thì sẽ rất khó để họ giải quyết trận đấu trong vòng 90 phút. Ngoài ra, tờ báo này cũng tỏ ra dè chừng bởi tại giải đấu trên đất Trung Quốc năm nay, có rất nhiều cú sốc đã được tạo ra, và các đội bóng “ngựa ô” như U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan, U23 Malaysia luôn rất đáng gờm.

Báo Al Sabah nhắc đến trận hòa 0-0 của U23 Việt Nam trước U23 Syria

Mặc dù đánh giá cao U23 Việt Nam, nhưng truyền thông Iraq vẫn tự tin hướng đến mục tiêu vô địch của U23 Iraq. Đội bóng này từng đăng quang vào năm 2013, trước khi trở thành cựu vương ở giải đấu năm 2016 – năm đó U23 Nhật Bản đăng quang. Bởi vậy, Al Sabah News khẳng định sau khi U23 Nhật Bản bị loại ngay từ vòng tứ kết, nếu U23 Iraq không vô địch sẽ là một thất bại.

Al Sabah News nhận định, U23 Iraq ở một đẳng cấp cao hơn so với U23 Syria – đội đã bị U23 Việt Nam cầm hòa và giành mất tấm vé vào tứ kết. Thế nên, nếu U23 Iraq có thể áp đảo trước U23 Syria thì không có lý do gì các tuyển thủ trẻ của Iraq không thể vượt qua thầy trò Park Hang Seo.

U23 Việt Nam là chú ngựa ô đáng gờm, cùng với U23 Malaysia

Trái ngược với truyền thông Iraq, truyền thông châu Á nói chung lại cảm thấy hứng thú với hành trình mà U23 Việt Nam đã đi tại giải U23 châu Á lần này. Trong bài viết “Malaysia, Việt Nam gây bất ngờ tại U23 châu Á trong khi Thái Lan dừng bước”, tác giả Gabriel Tan dự đoán rằng U23 Việt Nam rồi sẽ còn gây ra rất nhiều khó khăn cho U23 Iraq.

Lý do là bởi tại giải đấu lần này, các đội bóng lớn không thể hiện được sự chênh lệch về trình độ, lối chơi cũng chưa định hình rõ rệt và chủ yếu thực hiện thông qua các bài bóng bổng, tạt cánh đánh đầu. U23 Iraq cũng vậy. Trong khi đó, tại giải đấu trên đất Trung Quốc lần này, các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện khả năng tranh chấp bóng bổng rất tốt, khiến cho các đội bóng có thể hình vượt trội hơn tại vòng bảng nhưng cũng chỉ có được 1 bàn thắng từ bóng bổng, của U23 Hàn Quốc.

Tờ Goal dẫn lời HLV Edson Tavares

Còn trên trang Goal phiên bản tiếng Việt, một bài viết dẫn lời HLV Edson Tavares – người đang dẫn dắt CLB Yokohama FC tại giải J-League 2 của Nhật Bản, nhận xét rằng “Chiến thuật của U23 Việt Nam tốt hơn U23 Nhật Bản”. Theo đánh giá của nhà cầm quân 61 tuổi người Brazil, U23 Việt Nam xây dựng lối chơi hiện đại, chắc chắn với một hệ thống phòng ngự kiên cố, rất khó bị đánh bại.

Bài liên quan