Ronaldo và các đồng đội đang bị xử ép ở La Liga: Đợi Real vượt qua “nỗi oan” 4 quả phạt đền

Tờ Marca mới đây đã cho đăng một bài viết rất đáng chú ý, theo đó dường như đang có một âm mưu chống lại Real Madrid ở Tây Ban Nha.

Tờ báo nói trên khẳng định, kể từ khi chủ tịch LĐBĐ Tây Ban (RFEF) Nha Angel Maria Villar bị bắt vì tội tham nhũng hồi tháng 7, Real cảm thấy chủ tịch Atletico Madrid – Enrique Cerezo và cựu chủ tịch Barca – Joan Gaspart đã có tác động khiến RFEF gây khó khăn cho họ.

“Kền kền trắng” có cái lý của họ bởi đang có khá nhiều quyết định của trọng tài gây bất lợi cho đội bóng áo trắng. Đầu tiên phải kể đến tình huống tiền đạo Luis Suarez ngã vờ trong vòng cấm mà vẫn kiếm được phạt đền trong trận Barca thua Real 1-3 tại Nou Camp (lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha).

Có hay không việc Real bị xử ép

Đây cũng là trận đấu chân sút chủ lực của Real – Cristiano Ronaldo phải nhận thẻ đỏ, sau đó còn bị treo giò 5 trận vì đẩy vào lưng trọng tài. Kể từ đó tới giờ, thầy trò HLV Zinedine Zidane cho rằng Real đã bị từ chối 5 quả penalty rõ ràng mà đáng ra họ phải được nhận.

Không những thế, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn bị thiệt quân bởi dường như trọng tài quá nặng tay khi truất quyền thi đấu của 2 hậu vệ Marcelo (trận Real hòa Levante 1-1 hôm 9/9) và Sergio Ramos (trận Real thắng Deportivo 3-0 hôm 20/8).

Quá bức xúc vì đội nhà bị đối xử bất công, tuần trước thủ quân của Real là Sergio Ramos đã không ngần ngại tuyên bố: “Tôi chẳng ngạc nhiên khi họ không cho Real hưởng phạt đền, nhưng nếu đó là Barca thì trọng tài lại chỉ tay vào chấm 11 mà không cần phải suy nghĩ“.

Đợi Real Madrid vượt qua “nỗi oan” 4 quả phạt đền

Mới chỉ qua 6 vòng đấu mà Real Madrid đã bị Barcelona bỏ xa 7 điểm. Nhưng ngoài việc được cho là bị từ chối 4 quả phạt đền thì còn nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

Năm trận gần đây tại La Liga, Real Madrid đánh mất 7 điểm do bị Valencia và Levante cầm chân và thua sốc Betis. Họ chỉ tạm thời vượt qua cơn khủng hoảng mini nhờ trận thắng chật vật Alaves cuối tuần qua.

Trong những kết quả nghèo nàn này, ngoài việc các chân sút phung phí quá nhiều cơ hội thì một lý do không thể bỏ qua là việc trọng tài đã từ chối ít nhất 4 quả phạt đền cho đội bóng áo trắng.

Marcelo bị phạm lỗi trong vòng cấm ở trận gặp Betis

Ở trận thua Betis, Javi Garcia đốn ngã Marcelo trong vòng cấm và sau đó giơ cánh tay phải ngay trước khung thành để làm đổi hướng cú sút của ronaldo, người lẽ ra đã có bàn thắng trong tình huống này.

Trọng tài Mateu đã bỏ qua cả hai tình huống thổi phạt đền nói trên. Trước đó, trọng tài Hernandez cũng không thổi phạt quả penalty rõ ràng khi Theo Hernandez bị phạm lỗi ở trận gặp Levante.

Ronaldo cũng bị bỏ qua 1 quả penalty trước Betis

Thiếu sót của “ông vua áo đen” còn được nhắc đến khi Borbalan bỏ qua tình huống Parejo phạm lỗi với Benzema bên trong vòng cấm trong trận hòa với Valencia.

Trong khi Real còn phàn nàn về việc không được nhận 4 quả phạt đền nói trên và phải trả giá bằng 7 điểm đánh mất thì một thống kê liên quan đến penalty lại ủng hộ Barcelona.

Tính trong 82 trận trở lại đây, Barca được nhận tới 30 quả penalty nhưng chỉ bị thổi phạt 1 lần. Cũng với khoảng thời gian đó, Real chỉ nhận 17 quả phạt đền và 9 lần bị thổi phạt. Sự khác biệt là quá rõ ràng.

Real phải tự trách mình đã phung phí nhiều cơ hội

Nhưng sẽ là thiếu sót nếu đổ lỗi hoàn toàn cho các trọng tài. Có nhiều nguyên nhân khác dẫn đến những kết quả tệ hại này.

Dễ nhận thấy nhất là việc Real đạt hiệu quả tấn công không đủ mạnh để khuất phục được đối phương. Với 23 bàn thắng sau 11 trận chính thức đầu tiên, Los Blancos ghi được ít bàn nhất kể từ năm 2010.

Zidane sẽ sớm phải tìm ra sự hiệu quả cho hàng công Real

Trên thực tế, Real đã không thể dựa vào sức mạnh của cây đinh ba BBC. Benzema bị chấn thương, Ronaldo bị treo giò 4 vòng đầu và vô duyên khi trở lại (sút 18 vào 0), còn Gareth Bale chỉ góp 2 trong tổng số 11 bàn thắng.

Mặt khác, các chân sút dường như có vấn đề về tâm lý khi dứt điểm khi 67 cú sút trong 3 trận sân nhà vừa qua chỉ có 3 bàn thắng.

Ronaldo và các đồng đội dứt điểm quá tệ

Đương nhiên, dẫn đến tình trạng nói trên cũng là do Real thiếu những lựa chọn tốt từ băng ghế dự bị, sau khi Morata và James Rodriguez ra đi.

Ngoài ra, tình trạng chấn thương (Kroos, Marcelo, Theo, Benzema, Kovacic, Vallejo, Varane) đã tàn phá đội bóng dữ dội từ đầu mùa và hàng phòng ngự dễ bị tổn thương nhất. Cả 3 trận mất điểm trước Valencia (2-2), Levante (1-1), Real Betis (0-1) và thậm chí là trận thắng Alaves đều cho thấy rõ hạn chế này.

Vì thế, ngoài việc phàn nàn công tác trọng tài, Zidane và các học trò sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể xoay chuyển tình thế ở các trận đấu phía trước.

Bài liên quan