10 bí mật động trời về Marco Reus – soái ca tài năng nhưng chẳng thể vụt sáng vì chấn thương khiến cả TG tiếc nuối

Sau đây chính là 10 bí mật về Soái ca Marco Reus mà không phải ai cũng biết.

1. Có thể lựa chọn giữa 3 quốc tịch

Marco Reus James sinh ngày 31/5/1989, tại Dortmund (Đức), nhưng anh rất hay quên ngày sinh nhật của mình. Trên Marco Reus là 2 chị gái Yvonnie và Melanie. Bố Marco Reus, ông Thomas Reus là người gốc Anh, di cư sang Đức. Mẹ Marco Reus, bà Manuela là người Đức, nhưng lớn lên ở Nga. Nên năm 17 tuổi, Marco Reus từng rất bối rối trong việc chọn quốc tịch Anh, Đức hay Nga.

2 Bị chính Dortmund từ chối tới 2 lần

Là đứa con của thành phố Dortmund và sở hữu tài năng vượt bậc, lẽ ra con đường sự nghiệp của Reus phải bằng phẳng nhưng thực tế, anh bị chính Borussia Dortmund từ chối tới hai lần. Lần đầu tiên là vào năm 2006, Reus khi đó mới 17 tuổi phải và rời khỏi lò đào tạo trẻ Dortmund do thân hình quá mỏng cơm và phải dạt sang đội bóng láng giềng tí hon là Rot Weiss Aahlen. Lần thứ 2 là vào năm 2009 khi Jurgen Klopp quyết định bỏ qua anh để chọn Kevin Grosskreutz

3. Đặc biệt thích chơi thể thao

Marco Reus thích quần vợt, bóng rổ, cầu lông, nhưng chơi bóng rổ khá tệ. Ngôi sao của Dortmund thích trượt tuyết và thường dành thời gian theo dõi một số giải đấu của môn này. Món ăn yêu thích của Marco Reus là khoai tây nghiền, súp bò hầm kiểu Hungaria và bắp cải. Marco Reus từng có 2 chú cá vàng và một con thú cưng, nhưng chúng đều đã chết.

4. Thích hát

Ca khúc Marco Reus hay biểu diễn khi hát Karaoke là “Call Me Maybe” của Carly Rae Jepsen. Còn bài hát yêu thích của ngôi sao điển trai 27 tuổi này là “Beauty and a Beat” của Justin Bieber. Thể loại nhạc yêu thích của Marco Reus là Hip-hop và RnB. “Hangover phần 2” là bộ phim yêu thích của anh. Reus cũng hâm mộ Drake và Christ Brown, thích cả rap lẫn R & B như Rihanna.

5. Thần tượng Tomas Rosicky và Obama

Marco Reus mơ ước được ăn tối với ông Obama để hỏi ông làm cách nào để trở thành một Tổng thống Mỹ. Siêu sao của Dortmund cũng sao chép gần như mọi thứ của Tomas Rosicky bởi Reus thần tượng tiền vệ người CH Czech.

6. Ngáy rất to khi ngủ

Marco Reus ngáy rất to khi ngủ. Reus thường mặc chiếc quần lót màu xanh may mắn mỗi khi ra sân thi đấu. Nickname của Marco Reus là Woody, vì anh rất thích chú chim gõ kiến trong bộ phim hoạt hình Woody Woodpecker. Marco Reus rất nhút nhát và ngôi sao của ĐT Đức thường ngại ngùng khi có nhiều fan vây quanh.

7. Không muốn ai chạm vào mái tóc của mình

Marco Reus có đôi mắt màu xanh là cây hút hồn và anh rất thích nhuộm tóc. Reus cũng quan tâm tới mái tóc của mình nhiều nhất và không ai có thể chạm được vào mái tóc của Reus nếu không được anh cho phép.

8. Bạn thân Mario Gotze

Marco Reus đã khóc nức nở khi người bạn thân kém 3 tuổi là Mario Gotze nói với anh rằng sẽ rời Dortmund để gia nhập đại kình địch Bayern năm 2013. Màn ăn mừng quen thuộc của Reus và Gotze ở Dortmund và ĐT Đức lấy cảm hứng từ giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA.

9. Bạn gái là siêu mẫu số 1 nước Đức

Bạn gái hiện tại của Marco Reus là siêu mẫu Scarlett Gartmann. Theo tờ Stern, Scarlett Gartmann có một gia đình rất phức tạp. Bố cô là xã hội đen, điều hành một nhà chứa cùng với người em trai. Bố Scarlett Garmann qua đời năm 49 tuổi vì dùng ma túy quá liều, nhưng nhà chứa thì vẫn tồn tại và do người chú của cô điều hành. Mặc dù vậy, Marco Reus không mấy bận tâm: “Tôi không quan tâm tới những việc mà cha cô ấy đã làm. Cô ấy là tất cả đối với tôi. Tôi yêu cô ấy”. Marco Reus là thần tượng của cả triệu cô gái, nhưng thật ngạc nhiên khi Scarlett Gartmann mới là người bạn gái thứ 2 của tuyển thủ Đức.

10. Những chấn thương dai dẳng

Euro 2012 là giải đấu lớn đầu tiên ở cấp độ ĐTQG và cũng là duy nhất mà Marco Reus tham dự cho đến nay. Ngay lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển Đức, Marco Reus đã phải vắng mặt vì chấn thương. Rồi đến mùa giải 2013/14 Reus được bầu là cầu thủ Dortmund xuất sắc nhất và là cầu thủ hứa hẹn nhất của tuyển Đức tại World Cup 2014. Nhưng một chấn thương ở trận giao hữu với Armenia vào tháng 05/2014 đã cướp đi kì World Cup đầu tiên của Reus. Càng tiếc hơn cho Reus khi năm đó ĐT Đức lên ngôi vô địch, Bản thân Reus cũng được an ủi phần nào khi góp mặt thông qua chiếc áo mà cựu đồng đội Mario Gotze mang ra khi ăn mừng.

Bài liên quan