Bóng đá TBN 19/10: Benzema xứng đáng giành Quả bóng vàng

Bóng đá TBN 19/10: Benzema xứng đáng giành Quả bóng vàng, Xavi lên tiếng về sai lầm của Busquets, … là những nội dung đáng chú ý.

Benzema xứng đáng giành Quả bóng vàng

Không có bất ngờ nào xảy ra ở lễ trao giải Quả bóng vàng diễn ra vào rạng sáng 18/10 (giờ Hà Nội) khi Karim Benzema được xướng tên ở hạng mục Quả bóng vàng nam. Xét đóng góp cá nhân và danh hiệu tập thể, thật khó để tìm ra cái tên nào xuất sắc hơn cầu thủ người Pháp ở tỷ số bóng đá mùa giải 2021/2022.

Benzema không sở hữu tài năng đặc biệt, anh từng bị đánh giá thấp hơn Cristiano Ronaldo, Gareth Bale hay thậm chí Gonzalo Higuain. Đỉnh cao của tiền đạo 34 tuổi chỉ đến từ những cống hiến thầm lặng và nỗ lực không biết mệt mỏi. Benzema tượng trưng cho câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.

Danh hiệu cá nhân cao quý mà tiền đạo 34 tuổi đạt được là hoàn toàn xứng đáng và không chút bất ngờ. Nhưng kết quả này không ngẫu nhiên mà đến, nó bắt nguồn từ nỗ lực phi thường của Benzema. Trên bục nhận Quả bóng vàng, anh chia sẻ: “Tôi rất tự hào vì bản thân đã không bao giờ bỏ cuộc”.

Dưới triều đại của Ronaldo, rất ít người để ý đến Benzema. Anh sở hữu năng lực trung bình và từng bị đánh giá kém hơn cả Bale và Higuain. Tuy nhiên, anh biết hy sinh cái tôi vì tập thể và giúp cả đội chơi tốt lên. “Là tiền đạo, điều quan trọng nhất là ghi nhiều bàn. Nhưng với tôi, thành tích của đội mới quan trọng nhất”, ngôi sao người Pháp nói.

Bóng đá TBN 19/10: Benzema xứng đáng giành Quả bóng vàng

Bóng đá TBN 19/10: Benzema xứng đáng giành Quả bóng vàng

Xavi lên tiếng về sai lầm của Busquets

Trong khoảng thời gian qua, cả 2 lão tướng của Barcelona đều thay phiên nhau mắc sai lầm. Nếu như Gerard Pique là người khiến Barca trải qua một đêm ‘ác mộng’ trước Inter Milan thì mới đây, Sergio Busquets lại để Toni Kroos vượt mặt, qua đó mở ra chiến thắng cho Real Madrid trong trận El Clasico tại kqbd TBN.

Lên tiếng về tình hình hiện tại của CLB, HLV Xavi Hernandez cho biết: “Chúng tôi phải thay đổi hệ thống vì một mùa giải luôn là khoảng thời gian rất dài. Đôi lúc chúng tôi gục ngã nhưng điều quan trọng là toàn đội phải trở lại một cách mạnh mẽ sau đó.

Chúng tôi cần phải giữ vững niềm tin và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Thực sự thì tôi không nghĩ ra cách nào khác ngoài những điều đã nói nếu muốn giúp đội bóng đi đến thành công. May mắn khi ở trận đấu vừa rồi, chúng tôi chỉ để mất 3 điểm và bây giờ, toàn đội cần phải tập trung cho cuộc đụng độ Villarreal.

Lần ra sân gần nhất, chúng tôi đã mắc sai lầm và tôi là người chịu trách nhiệm. Tôi không có thói quen chỉ trích các cầu thủ. Bóng đá là trò chơi của những sai lầm và chúng tôi cần phải hạn chế điều đó đến mức tối thiểu.

Real Madrid đã làm được điều đó và giành lấy lợi thế. Đó là lý do tại sao trong những năm qua, họ lại giành nhiều danh hiệu đến vậy. Trong khi đó, chúng tôi vẫn còn đang trong quá trình xây dựng nhưng những gì đạt được là rất hứa hẹn”.

Lỗ hổng của Xavi

Joan Laporta sẽ là người giận dữ nhất và cũng cảm thấy bất lực nhất. Ông vừa nhận thấy rằng, những cuộc chạy đua với tiền bạc để xây dựng một đội bóng đủ sức cạnh tranh trong suốt mùa Hè vừa qua là tận cùng vô nghĩa.

Hơn 200 triệu euro đã được ném vào thị trường chuyển nhượng, sau 4 đòn bẩy tài chính và cả những ngón đòn bẩn trên truyền thông không thể thay đổi được những căn nguyên của thất bại, và việc đưa ra bất kì quyết định nào vào lúc này cũng có thể trở thành một thảm họa khác. Ông đã cam kết cho một cuộc cách mạng sau khi lầm lì loại bỏ Leo Messi và đưa về Xavi Hernandez, nhưng trong những thời khắc quyết định ở nửa cuối mùa trước và ở thời điểm hiện tại. Camp Nou vẫn là một hố đen trong vũ trụ nuốt chửng tất cả.

Xavi và các cầu thủ của anh sẽ phải ném mình vào phòng thay đồ nhiều ngày liền để tự vấn bản thân, về những thất bại đã không còn là bất ngờ. Nhưng họ đã để nó xảy ra hết lần này tới lần khác thì giống như việc họ đang đào huyệt đạo sâu hơn để chôn mình trong đó.

“Chúng tôi không đáng bị thua”, Xavi phủ định kết quả sau trận Kinh điển, và điều đó thật sự ngớ ngẩn. Đội bóng này được kì vọng quá cao so với năng lực thực tế sau khởi đầu vang dội đầu mùa ở La Liga và sự tán tụng đấy đã trở thành lưỡi dao tàn bạo lách sâu vào niềm tự hào và hi vọng của Chủ tịch Laporta cũng như các cổ động viên của câu lạc bộ, khiến nó chảy máu và tàn lụi trong tuyệt vọng.

Barcelona không có cá tính để trở thành những người lãnh đạo ở trên sân và không có cá tính để cạnh tranh trước những đối thủ lớn như Bayern Munich, Inter Milan hay Real Madrid. Họ đã để thua những trận bạc nhược và vô hồn, đã không thể sửa chữa những yếu kém của hệ thống phòng ngự.

Và đêm trước ở Bernabeu, một lần nữa, sự bất lực trong tấn công nhức nhối đến mức người ta còn không hiểu vì sao Xavi vẫn tin rằng Dembele và Raphinha là những lựa chọn tốt nhất trên hàng công, dù cả hai đã luôn chết chìm trong các trận đấu lớn trước đó. Đáng buồn, Lewandowski cũng không phải là ngoại lệ!

Bài liên quan