Bóng đá Thái Lan “có biến” đúng thời điểm nước sôi lửa bỏng

Ngay trước thềm đấu trường châu Á, bóng đá Thái Lan lại gặp phải sự cố khiến người hâm mộ xứ Chùa tháp không khỏi lo lắng.

Theo tờ báo Thairath đăng tải ngày 4/1, LĐBĐ Thái Lan đang đứng trước sức ép khá lớn từ HLV trưởng ĐTQG Milovan Rajevac. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc ông Rajevac ra yêu sách về hợp đồng mới với điều khoản tăng lương, còn không sẽ cân nhắc ra đi.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung thông báo: “HLV Rajevac đã đưa ra yêu cầu về một bản hợp đồng mới. Hiện chúng tôi đang cân nhắc để soạn thảo những điều khoản mới với mức lương cao hơn so với hợp đồng cũ. Nếu 2 bên đi đến thống nhất, hợp đồng mới sẽ có thêm thời hạn 1 năm.

Hiện giờ chúng tôi cần phải nắm được những kế hoạch của HLV Rajevac nhằm hướng tới mục tiêu lần đầu tiên giành chức vô địch Asian Cup hoặc Asian Games (ASIAD). Khi ông ấy yêu cầu tăng lương, chúng tôi cần phải biết rõ về những mục tiêu mà ông ấy đang hướng tới”.

HLV Rajevac (trái) đe dọa rời Thái Lan nếu không được tăng lương.

Theo thông tin từ Bangkok Post đăng tải cách đây không lâu, HLV Rajevac và ê kíp 3 trợ lý hiện chỉ nhận được tổng cộng 1,5 triệu baht mỗi tháng (hơn 45.000 USD). Con số này kém rất xa người tiền nhiệm Kiatisak Senamuang (58.000 USD/tháng) và chỉ ngang ngửa HLV Luis Milla của tuyển Indonesia (44.000 USD/tháng).

Với bản hồ sơ tương đối “hoành tráng” khi từng đưa ĐT Ghana đến tứ kết World Cup 2010, mức lương của Rajevac là khá khiêm tốn. Thậm chí báo chí Thái Lan còn đăng tải thông tin rằng chiến lược gia người Serbia hoàn toàn có thể rời xứ Chùa Tháp để tìm kiếm một bến đỗ lý tưởng với mức lương hậu hĩnh hơn.

Như vậy trong thời gian tới, nếu giữa FAT và HLV Rajevac không thể tìm được tiếng nói chung, viễn cảnh nhà cầm quân người Serbia sớm rời xứ Chùa Tháp sau quãng thời gian tương đối ngắn ngủi là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng trước mắt, HLV Milovan Rajevac sẽ sang Trung Quốc để đồng hành và làm quân sư cho HLV Zoran Jankovic với mục tiêu đưa U23 Thái Lan vượt qua vòng bảng ở VCK U23 châu Á 2018, nơi “Voi chiến” cùng bảng với Nhật Bản, Triều Tiên và Palestine.

U23 Thái Lan đặt chỉ tiêu cao tại giải U23 châu Á

Có mặt tại Trung Quốc để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 sẽ khai diễn trong ít ngày nữa, HLV đội tuyển U23 Thái Lan Jankovic sớm tuyên bố muốn đánh bại đối thủ đầu tiên của Thái Lan tại giải là CHDCND Triều Tiên.

HLV Jankovic của U23 Thái Lan nói về điều này: “Chúng tôi đã gặp họ tại giải đấu ở Buriram tháng trước và thất bại. Tuy nhiên, đấy là khi chúng tôi thay đổi khá nhiều vị trí trong đội hình chính thức. Hiện tại, nếu chúng tôi xài đội hình mạnh nhất, tôi tin rằng U23 Thái Lan sẽ đánh bại CHDCND Triều Tiên”.

U23 Thái Lan chỉ e ngại thời tiết giá lạnh tại Trung Quốc, chứ không ngán các đối thủ

Một vấn đề đáng quan tâm của U23 Thái Lan là họ sẽ vắng khá nhiều trụ cột ở trận đấu đầu tiên của mình tại VCK U23 châu Á, vì những lý do khác nhau. HLV Jankovic nói về điều này: “Chúng tôi sẽ không có Sinnaphat, người từng gây nhiều áp lực cho Nhật Bản ở cúp M-150”.

“Ngoài ra, U23 Thái Lan cũng không có sự phục vụ của Phitiwat và Suriya, những cầu thủ quan trọng. Chưa hết, Kannarin đang chấn thương, còn Noppol bị treo giò ở trận đấu với CHDCND Triều Tiên” – HLV Jankovic nói thêm.

Dù vậy, vấn đề mà HLV Jankovic lo ngại nhất không phải là lực lượng, mà là thời tiết lạnh giá ở Trung Quốc vào mùa này, khác biệt với thời tiết tại Bangkok (Thái Lan).

Vào ngày thứ Bảy tới đây, U23 Thái Lan sẽ có trận đấu thử nghiệm cuối cùng trước khi dự VCK U23 châu Á, với đối thủ là U23 Australia.

Theo TTVN

Bài liên quan