Chelsea vs Man United, 23h30 ngày 5/11: Mourinho rửa hận Stamford Bridge

Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt M.U, cả hai lần trở lại Stamford Bridge đối đầu Chelsea, Jose Mourinho đều phải nhận thất bại đau đớn. Tuy nhiên tối nay, khi The Blues vẫn đang trên bờ vực khủng hoảng, HLV người Bồ Đào Nha đứng trước thời cơ lớn cùng Quỷ đỏ rửa hận…

Stamford Bridge là nỗi đau của Mourinho

Stamford Bridge là nơi Mourinho tạo ra rất nhiều chiến công hiển hách. Tại đây, ông đã cùng Chelsea giành 3 chức vô địch Premier League. Nhưng Stamford Bridge cũng là nơi gắn liền với những thời khắc đen tối nhất trong sự nghiệp HLV người Bồ Đào Nha. Bởi tại đây, Mourinho đã 2 lần bị sa thải và đó là những vết nhơ không thể xoá mờ.

Thậm chí, ngay cả khi đã chuyển sang dẫn dắt M.U, Stamford Bridge cũng là hiểm địa với Mourinho. Mùa giải trước, ông đã thua đau đớn trong cả hai lần trở lại “mái nhà xưa”. Lần đầu tiên là ngày 23/10/2016. Khi đó, Chelsea không được đánh giá quá cao. Nhưng The Blues của Antonio Conte đã nghiền nát M.U của Mourinho với tỷ số 4-0. Trận thua đó còn được nhớ đến bởi màn khẩu chiến sau trận giữa Mourinho và Conte. Mourinho cáo buộc “Conte không nên ăn mừng như thế khi tỷ số đã là 4-0. Đó chẳng khác gì sỉ nhục với chúng tôi”. Còn Conte đáp lại: “Tôi từng là cầu thủ và tôi biết cách cư xử như nào là đúng mực”.

M.U từng thua tan nát trên sân Stamford Bridge của Chelsea tan nát ở mùa trước

Cách đây hơn nửa năm, Mourinho lần thứ hai đến Stamford Bridge trên tư cách HLV của M.U. Và kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Quỷ đỏ vẫn thất bại trước Chelsea ở tứ kết FA Cup 2016/17. Trận thua đó còn được nhớ tới nhiều hơn khi Mourinho chủ động chỉ đạo các học trò chơi “chém đinh chặt sắt”, thứ chiến thuật mà sau đó bị Conte chỉ trích là “phản bóng đá”.

Nói vậy để thấy, Stamford Bridge luôn là cơn ác mộng của Mourinho trong những lần trở lại.

Thời cơ rửa hận

Nhưng đêm nay, thời thế đã tạo ra cho Mourinho cơ hội rửa hận cực lớn. Lý do bởi Chelsea thời điểm này đang dần bị đẩy vào cuộc khủng hoảng. Hôm giữa tuần, họ thảm bại 0-3 trên sân của Roma. Đó là thất bại khiến Conte nổi giận ngay trong phòng thay đồ sau trận. Sau đó, một buổi họp được tổ chức ngay tức thì khi Chelsea trở lại đại bản doanh. Conte chỉ trích các học trò “thiếu khát vọng và không có tính chiến đấu”.

Có cảm giác sự bất mãn của các cầu thủ dành cho Conte ngày càng lớn hơn và lộ rõ. David Luiz đã công khai tỏ thái độ khó chịu khi bị thay ra sân giữa chừng ở trận hòa 3-3 với Roma hồi giữa tháng 10. Báo chí Anh đưa tin chuyện một vài trụ cột của Chelsea đã nhắn tin kêu nhớ Steve Holland, vị trợ lý cũ tại The Blues. Chưa dừng lại ở đó, The Times còn tiết lộ chuyện các cầu thủ Chelsea không hài lòng về những buổi tập khắc nghiệt của Conte bởi nó làm tăng khả năng dính chấn thương.

Mourinho liệu có đánh bại Conte?

Thực tế sự ổn định cũng là điều mà Chelsea không có từ đầu mùa giải. Họ đã thua 3 vòng ở Premier League, trong khi cả mùa trước số lần thất bại chỉ là 5.

Với M.U, Mourinho đang tạo ra lối chơi cực kỳ khó chịu trong những trận đại chiến. Hãy xem những gì họ thể hiện trong các trận gặp Liverpool và mới đây là Tottenham. Quỷ đỏ của Mourinho đá không đẹp, thậm chí vô cảm, nhưng để đánh bại họ thì không hề đơn giản. Đây sẽ tiếp tục là bộ mặt mà M.U thể hiện đêm nay.

Quá tam ba bận, lần thứ 3 trở lại Stamford Bridge trên cương vị HLV của M.U, sự lỳ lợm, ổn định của Quỷ đỏ rất có thể sẽ giúp Mourinho phục hận thành công.

Hãy cẩn thận với M.U trong 10 phút cuối

Premier League mùa giải này đã chứng kiến tổng cộng 47 bàn thắng được ghi trong 10 phút cuối trận. Đáng chú ý, 10/47 pha lập công này thuộc về M.U. Nghĩa là, một mình Quỷ đỏ đã góp 21% số bàn thắng trong 10 phút cuối của cả giải đấu. Chẳng nói đâu xa, vòng trước thì M.U cũng hạ Tottenham nhờ pha lập công của Anthony Martial ở phút 81. Chelsea phải đặc biệt thận trọng với M.U trong 10 phút cuối trận.

HLV Antonio Conte (Chelsea): “Jose Mourinho cần phải tôn trọng tôi. Với các HLV khác cũng vậy. Chúng tôi sẽ đối đầu với một đối thủ thực sự lớn. Đây chắc chắn là trận đấu rất khó khăn”.

HLV Jose Mourinho (M.U): “Có thể tôi sẽ khóc lóc hàng tuần về những chấn thương của đội. Những HLV khác có thể sẽ nói hàng ngày về sự vắng mặt của Paul Pogba. Nhưng tôi không phải người hay ca thán về chấn thương”.

ĐH dự kiến

Nhận định: Chelsea 1-2 Man United

Bài liên quan