Chỉ cần Argentina vô địch World Cup, Messi sẽ đi bộ… 68km

Tiền đạo Lionel Messi và đồng đội hứa sẽ đi bộ trong quãng đường dài 68km nếu như Argentina giành chức vô địch World Cup 2018 tới.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TyC Sports tại quê nhà, tiền đạo Lionel Messi đã được một phóng viên tên Martin Arevalo đề nghị một lời hứa. Cụ thể, anh chàng này đề nghị siêu sao người Argentina đi bộ từ Rosario đến San Nicolas nếu như Argentina vô địch World Cup 2018.

Thử thách này có quãng đường dài 68km. Dự kiến Messi sẽ phải mất 14 giờ để hoàn tất quãng đường trên bằng… chân.

Đáp lại sự kỳ vọng của chàng phóng viên, Messi đã nhận lời: “Tôi sẽ đi bộ tới San Nicolas”.

Quãng đường dài 68km đang chờ Messi sau World Cup 2018

Tiền đạo Sergio Aguero thậm chí còn tự đề nghị cao hơn khi được hỏi có tham gia cùng Messi trong thử thách này không.

“Đi bộ á? Không! Chúng tôi sẽ chạy”, Aguero vui vẻ.

Cuộc hành trình dài 68 km trên là một hoạt động tôn giáo. Nhiều người theo đạo ở Argentina sẽ đi bộ từ quê nhà của họ tại Rosario đến Nhà thờ Đức Mẹ ở San Nicolas

Hành trình này diễn ra vào ngày 25/9 và mất khoảng 14 giờ để đi.

Nếu Arghentina có thể lên ngôi ở Nga mùa hè sang năm thì Messi cũng chẳng lấy làm phiền để đi bộ như thế này

Trong buổi phỏng vấn, Messi cũng nhắc lại ý định quay về CLB thời thơ ấu Newell trước khi giải nghệ.

“Tôi không thể nói chắc chắn điều gì sẽ xảy ra nhưng tôi thích mọi việc đi theo hướng đó. Đó là giấc mơ của tôi, khi còn nhỏ tôi đã thi đấu cho họ”, Messi chia sẻ.

Messi bắt đầu sự nghiệp bóng đá với CLB Newell và chơi ở đây từ năm 1994 đến năm 2000 trước khi chuyển đến Barcelona vào năm 13 tuổi.

Bài liên quan