CHÙM ẢNH: 120 phút nghẹt thở của NHM Việt, từ lo lắng, hồi hộp đến thất vọng để rồi vỡ òa vì chiến thắng

Các cổ động viên khi xem U23 Việt Nam gặp U23 Iraq qua màn hình ở quê nhà đã phải trải qua 4 hiệp đấu ngập cảm xúc, từ lo lắng, hồi hộp đến thất vọng rồi vỡ oà vì chiến thắng.

Tối 20/1, gần 100 thành viên của hội cổ động viên bóng đá Việt Nam(VFS) đã tập trung tại một quán cà phê gần sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) để theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq.

Vừa bắt đầu được hơn 10 phút, các cổ động viên đã có dịp ăn mừng với bàn thắng mở tỷ số của Công Phượng.

Nhưng chưa được bao lâu thì nỗi lo lắng lại ập đến khi tiền đạo Hussein gỡ hoà cho U23 Iraq từ chấm 11 m.

Nguyễn Hồng Thái đã không dám nhìn vào màn hình để chứng kiến khoảnh khắc đau tim này. Dù phải nhận bàn thua từ quyết định có phần nặng tay của trọng tài, Thái vẫn tin U23 Việt Nam sẽ chiến đấu kiên cường và làm nên chuyện.

90 phút thi đấu chính thức trôi qua để lại nhiều nỗi tiếc nuối lẫn cảm giác thích thú vì U23 Iraq bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn. Người hâm mộ lại tiếp tục nín thở dõi theo từng đường bóng của hai đội trong hai hiệp phụ

Ở hiệp phụ thứ 2, các cổ động viên đi từ niềm vui này đến nỗi thất vọng khác khi lần lượt: U23 Iraq vươn lên dẫn trước 2-1, U23 Việt Nam gỡ hòa 2-2, dẫn ngược lại 3-2 rồi lại bị gỡ 3-3.

Những tưởng với thể lực giảm sút sẽ gặp khó khăn, hai bàn thắng liên tiếp của Văn Đức và Hà Đức Chinh khiến căn phòng xem bóng đá qua màn hình trở nên bùng nổ.

Pha ghi bàn gỡ hòa 3-3 của U23 Iraq đã làm các cô gái khóc òa vì tiếc nuối. Nhưng rồi thầy trò HLV Park Hang-seo đã không phụ lòng người hâm mộ, cầm cự được đến lúc trọng tài thổi còi hết 120 phút (hòa 3-3) để bước vào loạt đá luân lưu 11 mét.

Nhiều người đã cầu nguyện, nhắm mắt lại trong màn đá luân lưu cân não.

Bằng tâm lý vững vàng, sự tự tin và tâm lý không còn gì để mất, 5 cầu thủ của U23 Việt Nam đã sút thành công cả 5 quả vào lưới thủ môn Ahmed Basil của U23 Iraq giành chiến thắng và lần đầu tiên lọt vào bán kết giải U23 châu Á.

Các nữ cổ động viên ôm nhau khóc nức nở trước một chiến thắng không thể tin nổi.

Ngay sau đó, gần 100 cổ động viên đã kéo ra đường hòa vào cùng người hâm mộ, du khách khác để hát hò ăn mừng.

Những quả pháo sáng được đốt tạo nên tâm điểm chú ý.

Dọc các con đường đoàn xe đi qua như Phố Huế, Bà Triệu, Hàng Bài… người dân mang cờ và tất cả nồi niêu xoong chảo ra để tạo âm thanh cổ vũ.

Lâu lắm rồi bóng đá Việt Nam mới có một chiến thắng đẹp và ý nghĩa như vậy, thuyết phục và làm hài lòng được người hâm mộ cả nước.

Theo Zing.vn

Bài liên quan