CHÙM ẢNH: Cả SVĐ cùng chung tay làm điều này tri ân “huyền thoại” Torres, nghe xong bài phát biểu của Anh mà không cầm nổi nước mắt

Chân sút người Tây Ban Nha chơi trọn 90 phút và tỏa sáng với 2 bàn thắng giúp Atletico Madrid giành 1 điểm trong cuộc tiếp đón Eibar ở vòng cuối La Liga 2017/18.

Ở vòng 38 La Liga, Fernando Torres ra sân và đeo băng đội trưởng của Atletico Madrid. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của chân sút người Tây Ban Nha cho đội bóng gắn bó từ thời niên thiếu.

Trên khán đài sân Wanda Metropolitano, CĐV dành lời tri ân đặc biệt cho chân sút tài hoa khoác áo số 9.

Khẩu hiệu “Từ một cậu bé đến một huyền thoại” CĐV Atletico tặng Torres.

Atletico Madrid đã chính thức trở thành á quân La Liga, trong khi Eibar cũng có mùa giải thành công với vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Hai đội nhập cuộc với tâm lý thoải mái nhằm cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn. Eibar là đội mở tỷ số ở phút 35 sau pha lập công của tiền đạo số 17 Kike.

Tuy nhiên chỉ 7 phút sau, Atletico Madrid có bàn gỡ hòa nhờ công của Fernando Torres.

Nhận đường chọc khe bổng của Koke, Angel Correa phá bẫy việt vị trước khi chuyền ngang cho Torres dứt điểm vào khung thành bỏ trống đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Bộ đôi tiền đạo Diego Costa và Antoine Griezmann vui vẻ ngồi trên ghế dự bị để nhường cơ hội tỏa sáng cho đàn anh sinh năm 1984.

Phút 59, Diego Costa vào sân và ngay lập tức có pha kiến tạo cho Torres. Nhận đường chọc khe của Costa, “El Nino” bứt tốc vượt qua 2 hậu vệ Eibar, rê bóng vượt qua nốt thủ môn Dmitrovic rồi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Atletico Madrid. Pha làm bàn khiến người hâm mộ nhớ về Fernando Torres thời đỉnh cao với những bước chạy khiến mọi hàng phòng ngự phải khiếp sợ.

Chân sút 34 tuổi ăn mừng bàn thắng thứ hai trong vòng tay của người hâm mộ.

Lợi thế dẫn bàn chỉ được Atletico duy trì trong 10 phút. Ruben Pena giúp đội khách Eibar giành lại một điểm bằng một cú sút xa uy lực. Thủ thành Jan Oblak chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua cho Rojiblancos.

Atletico chơi với 10 người từ phút 63 sau thẻ đỏ của Lucas Hernandez, nên CĐV liên tục thấy Torres lùi về sân nhà để hỗ trợ đồng đội phòng ngự trong khoảng thời gian cuối trận.

Không thể giúp Atletico giành chiến thắng trong lần cuối cùng khoác áo nhưng Fernando Torres vẫn xứng đáng nhận những tràng vỗ tay từ người hâm mộ. Mùa giải cuối chơi cho đội bóng thành Madrid, “El Nino” ghi 10 bàn sau 45 lần ra sân trên mọi đấu trường, thành tích ngang bằng với mùa giải 2016/17.

Torres chính thức chia tay Atletico Madrid sau nhiều năm gắn bó từ khi còn là một cậu bé. Trước khi nói lời tạm biệt, anh đã kịp cùng đội bóng thân yêu nâng cao chức vô địch Europa League 2018, đó cũng là danh hiệu đầu tiên của “El Nino” trong suốt quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp cùng “Rojiblancos”.

Sau trận đấu, El Nino đã nói lời chia tay cảm động trước hàng vạn CĐV Atletico Madrid. Tiền đạo này nghẹn ngào cho biết: “Tôi muốn cảm ơn rất nhiều người đã giúp đỡ mình, đặc biệt là HLV Luis Aragonés. Tôi cũng muốn đề cập tới ông nội, bố mẹ cũng như gia đình. Họ đã giúp tôi thực hiện giấc mơ cháy bảng từ thời thơ ấu.Cha đã giáo dục cho tôi về giá trị cuộc sống. Cảm ơn cha rất nhiều.

Tôi cũng cảm ơn người anh, chị gái và người vợ của mình, họ là một phần trong cuộc sống của tôi, giúp tôi luôn có được sự bình tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Có rất nhiều người đã đưa ra những lời khuyên cho tôi, kể từ khi tôi còn là cậu nhóc 17 tuổi. Họ là những người đồng đội, những nhân viên. Tôi vô cùng tự hào khi là một phần của CLB. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi đang đi theo con đường mà mọi người đều muốn.

Tôi muốn cảm ơn đại gia đình Atletico Madrid. Tôi luôn muốn khoác lên mình màu áo của CLB. Việc được làm điều đó trong hơn 400 trận đấu thực sự đặc biệt. Thật khó để kết thúc.

Tại sao chúng ta là Atletico Madrid? Nhiều người đã hỏi tôi. Thực sự tôi rất khó trả lời. Hãy nhớ về cảm xúc tự hào, hạnh phúc khi chúng ta cùng nhau là một gia đình. Chúng ta cùng nhau đi qua những khoảnh khắc tồi tệ. Việc được khoác lên mình chiếc áo Atletico Madrid, được chiến đấu vì màu cờ sắc áo của CLB biến tôi trở thành người hạnh phúc nhất thế giới”.

Bài liên quan