CHÙM ẢNH: De Gea sánh ngang tiền bối Van Der Sar sau màn giải cứu ngoạn mục M.U

David De Gea san bằng kỷ lục của tiền bối người Hà Lan tạo nên ở trận chung kết Champions League mùa giải 2010/11.

Trận đấu trên sân Sanchez Pizjuan đêm qua là show diễn riêng của David De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha đã thực hiện hàng loạt pha cứu thua không tưởng giúp Man Utd nhọc nhằn bảo toàn mành lưới trước sức ép từ đội chủ nhà Sevilla ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, tiền đạo Luis Muriel băng vào đánh đầu cận thành sau pha treo bóng bên cánh phải.

Tuy nhiên bằng phản xạ của mình, De Gea vẫn có thể đẩy bóng cứu thua cho Man Utd. CĐV Sevilla phía sau cầu môn đã không thể ăn mừng bàn thắng của chân sút số 20.

Luis Muriel đã làm những gì có thể nhưng trước mặt anh lại là một trong những thủ môn có phong độ tốt nhất thế giới hiện nay.

Trước đó một phút, thủ môn số một của Man Utd cũng từ chối một nỗ lực đánh đầu hiểm hóc của tiền vệ Steven N’Zonzi.

De Gea và Luis Muriel dành cho nhau những cử chỉ đầy tôn trọng khi 2 đội bước vào giờ nghỉ giải lao.

Tổng cộng, cựu sao Atletico Madrid đã thực hiện 8 pha cứu thua trong chuyến hành quân đến Sanchez Pizjuan. Thành tích chưa thủ môn Man Utd nào làm được ở đấu trường Champions League, kể từ sau Edwin Van Der Sar ở trận chung kết mùa 2010/11. Huyền thoại người Hà Lan cũng thực hiện 8 pha cứu thua trong trận đấu với Barcelona trên sân Wembley.

Màn trình diễn của De Gea là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội tuyến trên. Tuy nhiên, hàng công Man Utd lại bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trên sân khách. Lukaku có đưa được bóng vào lưới Sevilla ở phút 83 nhưng bàn thắng không được công nhận do tiền đạo người Bỉ đã để bóng chạm tay trước đó.

Với kết quả hòa 0-0, Man Utd tiếp tục duy trì thành tích bất bại của các đội bóng Anh trước các CLB Tây Ban Nha tại Champions League năm nay (2 thắng, 6 hòa).

Danh hiệu cầu thủ hay nhất trận chắc chắn phải thuộc về David De Gea với màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất.

Bài liên quan