CHÙM ẢNH: ĐT futsal Việt Nam bay cao với chiến thắng hủy diệt 18-0 trước Brunei

Chuỗi trận toàn thắng của đội tuyển futsal Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2017 vừa được nâng lên con số 3 khi thầy trò Miguel Rodrigo đè bẹp Brunei 18-0 vào chiều 29/10.

Gương mặt thi đấu ấn tượng nhất trong trận này tiếp tục là công thần Phùng Trọng Luân, tác giả 3 bàn thắng. Trước đó, số 7 của ĐT futsal Việt Nam đã chơi rất hay khi đội nhà đánh bại Indonesia 4-3, trong đó anh cũng xé lưới đối thủ 3 lần.

Sau trận đấu, HLV Miguel Rodrigo hết lời ngợi khen Trọng Luân. Ông nói: “Cậu ta đã 32 tuổi, nhưng bề ngoài cứ như 21 tuổi. Tôi đang có mối quan hệ rất tốt với Luân. Khi còn dẫn dắt Nhật Bản, tôi từng đối đầu với Luân nhiều lần, anh ấy chơi cực tốt ở cánh trái”.

Cũng theo HLV Miguel Rodrigo, ông hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Trọng Luân. Nhà cầm quân này mô tả tay săn bàn 32 tuổi của ĐT futsal Việt Nam là cầu thủ hay nhất hiện tại và luôn biết cách tạo ra sự khác biệt.

Với Trọng Luân, điểm mạnh của anh nằm ở khả năng tranh chấp 1 đấu 1. Gặp Brunei, số 7 phát huy tối đa sở trường của mình để mang về những bàn thắng.

Màn trình diễn chói sáng của Trọng Luân khiến HLV Miguel Rodrigo rất hài lòng. Ông kỳ vọng cậu học trò sẽ tiếp tục tỏa sáng khi đội nhà đụng Myanmar vào tối 30/10 để tranh vị trí nhất bảng A.

Trở lại với trận đấu giữa ĐT futsal Việt Nam và Brunei, đội khách quá yếu, theo đó chỉ biết chống đỡ suốt 2 hiệp bóng lăn.

Trong khi đó, các chàng trai áo đỏ thi đấu với tinh thần thăng hoa, liên tục dồn ép đối thủ. Do đó, việc ĐT futsal Việt Nam tạo cơn mưa bàn thắng vào lưới Brunei cũng rất dễ hiểu.

Theo thống kê, có 8 cầu thủ ĐT futsal Việt Nam ghi được bàn thắng hôm nay. Đó là Ngọc Sơn (1’, 10’, 24’, 30’), Thái Huy (4’, 25’, 26’, 33’), Trọng Luân (9’, 34’, 40’), Danh Phát (26’, 27’, 40’), Quốc Hưng (3’), Văn Toàn (5’), Quốc Nam (12’) và Xuân Du (23’).

Với ĐT futsal Việt Nam chiến thắng giòn giã trước Brunei giúp họ đi tiếp vào bán kết. Vấn đề là các học trò của HLV Miguel Rodrigo có giành được vị trí nhất bảng A hay không.

Ở lượt trận cuối, đối thủ của ĐT futsal Việt Nam là Myanmar, một tên tuổi không phải dễ bị bắt nạt. Trên BXH, D9T futsal Myanmar chỉ xếp sau Việt Nam vì thua hiệu số bàn thắng bại.

Theo HLV Miguel Rodrigo, Myanmar sau trận thắng với Indonesia rất tự tin và sẵn sàng cho trận huyết chiến Việt Nam. “Chiến thắng chính là mục tiêu mà đối thủ đưa ra để có thể giành ngôi nhất bảng. Việt Nam muốn đánh bại được Myanmar phải chơi futsal đỉnh cao”, ông Miguel Rodrigo nói.

Bài liên quan