Đêm qua, trên Old Trafford có đến hai “Quỷ đầu đàn”

Valencia đã trở lại với chiếc băng đội trưởng, thậm chí còn là người ghi bàn thắng mở tỷ số, nhưng cầm vai trò “đầu đàn” đích thức trên Old Trafford phải là Paul Pogba.

Tỷ lệ chuyền bóng thành công đến 91%, thực hiện 4 cú đi bóng qua người, một pha tranh chấp thành công và 2 cú xoạc đoạt bóng trong chân đối phương, được Whoscored chấm điểm số cao nhất trận (8,5), Pogba có một trận đấu tương đối nhàn nhã nhưng chẳng kém phần bùng nổ. Quan trọng nhất, dấu ấn thủ lĩnh trên hàng công của tuyển thủ Pháp là cực kỳ rõ rệt.

Cả hai cú kết thúc của Pogba đều không thành công, nhưng cả hai bàn thắng của Quỷ đỏ trong hiệp thi đấu đầu tiên đều in đậm dấu chân kiến tạo của cầu thủ này. Ở khoảng trống ngay trước vòng cấm địa đối phương, tiền vệ tấn công này là mũi nhọn định hình cho lối chơi tấn công rực lửa của Man United.

Nói không ngoa, Pogba đang là chiếc máy phân phối bóng chuyên nghiệp cho các cầu thủ tấn công của Man United xông thẳng vào khu cấm địa của đối phương. Suốt trận, tiền vệ 24 tuổi này có 96 pha chạm bóng, và chẳng còn hình bóng của một Pogba thường xuyên thi triển kỹ thuật cá nhân khi thực hiện đến 77 đường chuyền cho đồng đội và 2 trong số đó kiến tạo nên bàn thắng.

Bàn thắng của Martial đến từ pha “dọn cỗ” của Pogba.

Trên Old Trafford, trước Stoke City là một Pogba đã “chín” hơn rất nhiều trong vai trò kiến tạo, cũng như giữ nhịp, điều tiết lối chơi cho Quỷ đỏ, và điều đó không hề đến ngẫu nhiên.

Nó đến từ cách bố trí đội hình của Mourinho, cách mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha “giao nhiệm vụ” cho các học trò của mình. Đây không phải là lần đầu tiên Mourinho gio cho Matic nhiệm vụ “dọn dẹp” khu vực giữa sân, gánh lấy phần việc nặng nề và thầm lặng để Pogba nhô cao kiến tạo, nhưng có lẽ đây là lần thành công nhất của HLV này.

Với 2 pha kiến tạo cho Valencia và Martial ghi bàn, Pogba đang chứng tỏ mình đáng sợ hơn bao giờ hết. Dẫn đầu về số pha kiến tạo ở Premier League mùa này, tuyển thủ Pháp chỉ mất có 13 trận để hoàn thành 9 pha kiến tạo thành bàn. Con số ấy bằng với Kevin de Bruyne – tiền vệ được đánh giá hay nhất Premier League, nhưng mất đến 23 trận để làm điều tương đương.

Pogba dẫn đầu danh sách những chân kiến tạo hay nhất

Leroy Sane cũng đã có được 9 pha kiến tạo mùa này ở Premier League, nhưng cầu thủ chạy cánh của Man City cần đến 1.461 phút để tạo nên 9 pha kiến tạo, trong khi con số đó của Pogba chỉ là 1.134 phút. Con số 13 trận với 9 pha kiến tạo cũng đủ để đưa Pogba dẫn đầu cả 5 giải bóng đá mạnh nhất châu Âu, Neymar đứng ngay sau với 14 trận.

Sau chiến thắng 3-0 trước Stoke City, Pogba từ chối nói về mình, thay vào đó, ngôi sao đắt giá nhất của Man United, thay vào đó là hướng lời khen ngợi về phía Lukaku – chân sút đồng niên vừa trở lại với bàn thắng ấn định tỷ số cho Quỷ đỏ trên Old Trafford:

Thật tuyệt vời khi được chơi bên cạnh Lukaku trên sân. Cậu ấy vừa có thể ghi bàn, vừa kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Cậu ấy là cầu thủ cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Là đồng đội của cậu ấy là một sự tận hưởng, hơn là nhiệm vụ“.

Pogba đã lớn, đã đến lúc đủ bản lĩnh để tiếp quản tấm băng đội trưởng từ Valencia, và dù cho Alexis Sanchez có xuất hiện trên Old Trafford với chiếc áo số 7 huyền thoại, thì người nắm giữ tương lai của Man United vẫn không thể là ai khác – ngoài Pogba.

* Pogba sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất so với bất cứ cầu thủ nào khác đang chơi ở Premier League. Chân sút người Pháp đang sở hữu chuỗi 35 trận bất bại liên tiếp và đang tiếp tục kéo dài.

Xếp sau Pogba là Gabriel Jesus với 28 trận và David Silva với 25 trận.

Theo TTVN

Bài liên quan