Hồi sinh mạnh mẽ thời gian qua, cái tên này làm thay đổi hoàn toàn kế hoạch chuyển nhượng của M.U

Phong độ Luke Shaw thể hiện trong một tháng qua khiến Man Utd không vội chiêu mộ thêm hậu vệ trái ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông.

Theo Manchester Evening News, hậu vệ trái Luke Shaw đã ghi điểm cao trong mắt ông thầy Jose Mourinho sau màn trình diễn trong tháng 12 vừa qua. Phong độ ấn tượng của Shaw làm vơi đi nỗi lo về vị trí hậu vệ trái của Man Utd khi Ashley Young phải vắng mặt vì án treo giò.

Cầu thủ 22 tuổi được ra sân trong đội hình xuất phát sáu trên chín trận đấu gần nhất của Quỷ Đỏ so với việc chỉ có hai lần vào sân từ ghế dự bị suốt bốn tháng đầu tiên mùa giải.

Luke Shaw đang dần trở lại là chính mình

BLĐ Man Utd sẽ tiếp tục theo dõi phong độ của Shaw từ giờ đến cuối mùa để ra quyết định về một bản hợp đồng với dành cho anh hoặc đưa cầu thủ này lên chợ chuyển nhượng mùa Hè. Newcastle là đội bóng công khai bày tỏ mối quan tâm với Luke Shaw trong khi những Ryan Sessegnon (Fulham), Kieran Tierney (Celtic) và Danny Rose (Tottenham) vẫn được Man Utd theo sát.

Mourinho sẽ đặt niềm tin vào Shaw trong giai đoạn tới

Nếu được HLV Jose Mourinho cho ra sân ngay từ đầu trong trận gặp Derby Country tại vòng Ba FA Cup rạng sáng mai, Luke Shaw sẽ có trận đấu thứ tư liên tiếp có tên trong đội hình xuất phát Man Utd. Lần gần nhất hậu vệ trái người Anh làm được điều này là từ tháng Chín năm 2017.

MU nhận liên tiếp 4 tin vui

Bước sang 2018, HLV Mourinho đón chào sự trở lại của hai trụ cột là Lukaku và Fellaini trước cuộc chạm trán Derby County.

Fellaini và Lukaku đã sẵn sàng trở lại

Lukaku lỡ hẹn chuyến làm khách trên sân Everton cuối tuần qua vì bị choáng sau một pha va chạm mạnh ở trận gặp Southampton trước đó. Trong khi Fellaini đã “ngồi chơi xơi nước” suốt từ tháng 11 vì chấn thương đầu gối.

Antonio Valencia sẽ bình phục hoàn toàn vào cuối tuần sau và dĩ nhiên không thể góp mặt trận gặp Derby. Nhìn vào hoàn cảnh nhân sự hiện tại, mọi thứ đang dần sáng sủa hơn. Carrick bắt đầu tập trở lại. Tiền vệ người Anh chưa thể thi đấu nhưng việc ra sân tập cùng đồng đội đã là tín hiệu vui.” – Mourinho nói.

Mourinho gọi Conte và Klopp là những thằng hề

Mới nhất lần này, Người Đặc Biệt tiếp tục xỉa xói hai gã đồng nghiệp khó ưa của mình khi bị dò hỏi về khát khao chiến thắng có còn tồn đọng bên trong hay không. Phát biểu của Mourinho trước trận MU vs Derby thuộc khuôn khổ vòng 3 FA Cup: “Chỉ vì tôi không cư xử như một thằng hề bên ngoài đường biên mà đồng nghĩa luôn rằng tôi đã mất đi động lực hay cảm hứng với bóng đá sao?”

“Không, tôi thích những hành vi từ tốn, điềm đạm của mình hơn và sẽ mãi trung thành với chúng. Nếu anh biết cách cư xử sao cho ra dáng người trưởng thành hơn, điều đó chỉ có thể có lợi cho chính anh và đội bóng của mình.”

Đội trưởng M.U động viên David Silva

Trên trang cá nhân hôm 3/1, tiền vệ Silva bất ngờ viết tâm thư chia sẻ chuyện gia đình. Cụ thể, con trai của anh sinh thiếu tháng và đang phải chống lại cái chết từng ngày.

Michael Carrick, đội trưởng M.U đã lên tiếng động viên tiền vệ David Silva về con trai của anh: “Một số điều quan trọng hơn bóng đá. Tôi muốn dành cho cậu ấy những lời chúc tốt đẹp nhất, đặc biệt là người con mới sinh của cậu ấy”.

Carrick dành cho Silva những lời chúc tốt đẹp nhất

Mùa giải này, ngôi sao người Tây Ban Nha đã có 5 bàn thắng cùng 8 đường chuyền trong 18 trận đấu ở Premier League. Anh là một trong những cầu thủ đặc biệt quan trọng trong lối chơi của Man City ở thời điểm hiện tại, những đóng góp của ngôi sao 31 tuổi là một trong những lý do giúp Man xanh thăng hoa từ đầu mùa.

Lingard hay nhất MU tháng 12

Trong tháng 12, Jesse Lingard đã có màn thể hiện xuất sắc khi ra sân 7 trận, ghi 5 bàn và đóng góp 1 kiến tạo. Thành tích đó giúp ngôi sao 25 tuổi Lingard nhận được 85% lượt bình chọn của CĐV MU, giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất CLB”. Juan Mata đứng thứ 2 với 12% lượt bình chọn.

Lingard là cầu thủ hay nhất M.U tháng 12

Theo TTVN

Bài liên quan