Không cần bỏ ra một đồng nào, MU vẫn sẽ có thể có được 4 bản hợp đồng “cực chất” này!

Mùa bóng 2017/18 sắp đi đến hồi kết. HLV Jose Mourinho có lẽ đã nhìn rõ những điểm yếu, điểm mạnh của Quỷ đỏ. Và mùa Hè 2018 là cơ hội để ông tìm kiếm những cái tên ưng ý, để bổ sung lực lượng cho Man Utd.

Arjen Robben (Bayern Munich)

Arjen Robben năm nay 34 tuổi, là tiền vệ cánh đẳng cấp hàng đầu. Đây là cái tên được Man Utd thèm muốn từ khi Sir Alex Ferguson còn tại vị. Thậm chí vào năm 2004, Robben còn đến thăm sân tập Carrington nhưng lại chọn Chelsea sau đó. Dù không còn trẻ trung, Robben vẫn sở hữu tốc độ, kĩ thuật, khả năng đi bóng lắt léo, những cú cứa lòng cực kì sắc bén sở trường. Điểm trừ của anh có lẽ chỉ là tiền sử chấn thương mà thôi. Nếu đến Old Trafford, Robben sẽ giúp khả năng tấn công biên của Man Utd trở nên lợi hại.

Kwadwo Asamoah (Juventus)

Man Utd đang nỗ lực theo đuổi hậu vệ trái Alex Sandro của Juventus, nhưng người đồng đội của Sandro, Kwadwo Asamoah cũng rất đáng để họ chiêu mộ. Asamoah chơi ở vị trí sở trường là tiền vệ khi còn khoác áo Udinese, nhưng cả HLV Antonio Conte lẫn Massimiliano Allegri đều ưa thích để cầu thủ 29 tuổi này chơi ở cánh trái. Nếu Mourinho muốn có một ‘Ashley Young thứ 2’, thì bản hợp đồng miễn phí Kwadwo Asamoah đáng để ông cân nhắc.

Max Meyer (Schalke)

Schalke vừa xác nhận sẽ để Max Meyer rời khỏi đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do. Ngay lập tức, cầu thủ 22 tuổi người Đức đã thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn, như Arsenal, Liverpool hay Man Utd. HLV Mourinho thừa nhận ông sẽ phải chiêu mộ thêm 2 tiền vệ khi Michael Carrick chia tay sự nghiệp cầu thủ, còn Marouane Fellaini quyết chí ra đi. Bởi vậy, Man Utd có lí do để nhắm Max Meyer – mẫu tiền vệ tổ chức được so sánh với Andrea Pirlo. Meyer là một tiền vệ đa năng, có khả năng khống chế bóng tốt, tầm nhìn tuyệt vời và đi bóng tốt.

Stefan de Vrij (Lazio)

Trên giấy tờ, Man Utd có 5 trung vệ, hay thậm chí là 6, nếu bao gồm cả cầu thủ đa năng Daley Blind. Tuy nhiên, hàng thủ Man Utd vẫn để lại nỗi lo lớn cho người hâm mộ cũng như HLV Mourinho, khi chỉ Eric Bailly là đáng tin tưởng. Nhưng thật đáng tiếc khi Bailly thường xuyên dính chấn thương, không khác Phil Jones là bao. Bởi thế, HLV Mourinho có lí do để tìm kiếm một trung vệ thật ổn định, đẳng cấp vào mùa Hè tới. Stefan de Vrij của Lazio đáng để Quỷ đỏ quan tâm, khi anh hết hạn với đội chủ sân Olimpico cuối mùa này. De Vrij cũng là cái tên Man Utd theo đuổi từ khi Louis van Gaal còn nắm quyền nhưng chưa thành. Để có trung vệ người Hà Lan, họ sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Inter Milan và Tottenham.

Bài liên quan