Không trách đồng đội, Ronaldo lên tiếng nhận hết lỗi về bản thân sau trận thua sốc của Real trước Betis

Rạng sáng nay, Real Madrid đã thua sốc Betis ngay trên sân nhà dù có sự trở lại của siêu sao Ronaldo. Người ghi bàn thắng kết liễu Kền kền ở phút 94 là Sanabria, cựu cầu thủ của Barca.

Đây là trận mất điểm thứ ba của đội bóng hoàng gia trên thánh địa Bernabeu, bởi ngoài trận thua này, hai trận trước “đàn kền kền trắng” cũng chỉ giành được một điểm mỗi trận, trước Levante và Valencia.

Cầu thủ chơi xuất sắc trận đấu vừa kết thúc không phải Cristiano Ronaldo, Bale hay Isco mà thuộc về thủ môn Adan của Betis. Thật trớ trêu, nếu như người kết liễu Real Madrid là một cầu thủ từng khoác áo đội bóng xứ Catalunya như đã nói ở trên, thì người phá tan mọi hy vọng chiến thắng của đội chủ nhà lại là Adan, cựu thủ môn của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Adan đã có một trận đấu xuất thần khi cản phá thành công tất cả các pha dứt điểm nguy hiểm của Real Madrid trong đó có cú đánh gót cận thành của Bale, cú đại bác cùa Toni Kroos và cú đánh đầu hiểm hóc của Mayoral. Cựu thủ môn của Real Madrid đã chơi một trận như lên đồng trước đội bóng cũ của mình khi liên tiếp phá hỏng mọi nỗ lực tấn công của Cristiano, Isco và Bale.

Thủ môn Adan làm nản lòng các chân sút Real

Điều đau xót cho các CĐV “merengues” là trong cả ba trận đấu trên sân Bernabeu, đội bóng hoàng gia chưa giành đước một chiến thắng nào khi để hòa hai trận và thua một trận, đánh mất bảy điểm trong 5 trận đầu tiên của Liga. Trong trận đấu vừa kết thúc, đội bóng của HLV Zidane đã thi đấu khá hỗn loạn và dứt điểm kém. Đội chủ nhà có tới cả tá pha sút bóng vào khung thành của Betis nhưng không một lần thành công.

Có vẻ bị sức ép từ việc Barca dẫn trước 7 điểm và Messi ghi tới bốn bàn đêm trước trong trận gặp Eibar, mặc dù được trở lại thi đấu với điều kiện thể lực sung mãn sau khi hết hạn phạt, Cristiano đã bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn mười mươi vì nóng vội và thiếu tỉnh táo khi dứt điểm. Với CR7, việc Real Madrid bị Barca dẫn trước 7 điểm chưa chắc đã đau bằng khoảng cách 9 bàn mà Messi dẫn trước tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Ronaldo dứt điểm tới 12 lần nhưng hiệu quả bằng 0

Sau trận đấu HLV Zidane cho rằng Real đã không gặp may mắn và đội bóng của ông đáng lẽ ra đã có 3 điểm. “Chúng tôi bị mất khá nhiều điểm, nhưng mùa giải vẫn còn rất dài. Real Madrid không thành công với việc ghi bàn vào lưới đối phương. Tuy nhiên, chúng tôi cần bình tĩnh và nghĩ về những trận đấu phía trước”.

Ronaldo thì lên tiếng nhận trách nhiệm về bản thân mình , anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. ”Chúng tôi rất buồn về thất bại này, bản thân tôi đã thi không đúng khả năng khiến đội nhà mất điểm tuy nhiên mùa giải mới chỉ bắt đầu và chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn”.

CR7 lên tiếng nhận trách nhiệm

Sau thất bại 0-1 trước Real Betis, thầy trò huấn luyện viên Zidane không thể kéo dài mạch 73 trận ghi bàn liên tiếp kể từ tháng 4/2016. Đây cũng là khởi đầu tệ hại nhất của đội bóng Hoàng gia trên sân nhà Bernabeu sau thời Jose Mourinho năm 2011.

Một mình Messi bằng cả Real Madrid cộng lại

Sau 5 vòng đấu mùa này, Kền kền trắng chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn thắng, bằng đúng con số của một mình Messi. Đáng buồn hơn, họ đã trải qua 3 trận liền không “ca khúc khải hoàn” tại sân nhà Bernabeu. Đây là thành tích tệ nhất trong 20 năm qua. Lần gần đây nhất mở đầu mùa giải với kết quả tương tự, Real Madrid chỉ về thứ 6 và nhìn Atletico đăng quang.

Rõ ràng, Zidane cần phải tìm ra giải pháp giúp cho hàng công Kền kền trắng “mắn” bàn thắng trở lại. Nếu không, Real Madrid sẽ khó mà bám đuổi được Barca trong cuộc đua đến chức vô địch.

Bài liên quan