Lập siêu phẩm đá phạt, Ibra vẫn bị fan MU “ném đá” không thương tiếc, năn nỉ hãy ra đi

Ibrahimovic ghi bàn nhưng fan MU không hề hài lòng về màn trình diễn của anh trước Bristol.

Ibrahimovic lần đầu tiên được đá chính mùa này, thậm chí còn đeo băng đội trưởng MU ở chuyến làm khách trước Bristol thuộc tứ kết League Cup. Bất chấp được hỗ trợ bởi Pogba cùng bộ đôi Martial và Rashford nhưng chân sút 36 tuổi người Thụy Điển tỏ ra rất lạc lõng trên sân.

Sự chậm chạp, ì ạch của Ibrahimovic khiến MU mất hết sự đột biến ở những đợt lên bóng. Suốt hiệp 1, anh gần như mất hút, không thể giữ bóng trong chân, nhiều lần chuyền lỗi và không có sự liên lạc nào với các vệ tinh xung quanh.

Ibrahimovic ghi bàn nhưng vẫn bị chê tơi bời

Sang hiệp 2, Ibrahimovic vẫn vật vờ. Nhưng ở một tình huống sút phạt, anh bỗng lóe sáng với cú sút căng chìm, ma mãnh, bóng găm thẳng vào góc xa khung thành Briston gỡ hòa cho MU. Chỉ có điều bàn thắng không đủ giúp “Quỷ đỏ” tránh khỏi kết cục thảm hại (bị loại) và bản thân Ibrahimovic cũng vẫn bị “ném đá” dữ dội.

Fan có tên Alex Shaw viết trên twitter: “Ibrahimovic trông có vẻ hiền lành, chẳng giống với biệt danh Sư tử gì cả. Tôi nghĩ sự nghiệp của anh ấy đã chấm hết”.

Tài khoản Oliver bình luận: “Tôi hi vọng đừng ai gọi Ibrahimovic là Vua lần nữa”.

Tài khoản có tên Kusi nói thẳng: “Ibrahimovic bây giờ thật tệ quá. Không gì tệ hại hơn nữa rồi.

Fan có tên Just Joe khuyên: “Ibrahimovic à, anh hãy tìm đến Mỹ mà dưỡng già. Đây là MU. Làm ơn hãy đi nhanh đi”.

Mourinho: Man Utd thua vì Bristol City may mắn hơn

Rõ ràng Bristol City thua kém Man Utd về mọi mặt. Nhưng trước Quỷ đỏ, đội chủ nhà đã chơi một trận đấu đáng khen ngợi, đặc biệt là về tinh thần. Bristol đã được hưởng thành quả của mình, đó là bàn thắng ở phút bù giờ cùng chiến thắng trước nhà ĐKVĐ để ghi tên vào bán kết League Cup.

HLV Mourinho cho biết sau trận đấu: “Tôi nghĩ chúng tôi không xứng đáng thua cuộc. Chúng tôi thua bởi vì đối phương đã rất may mắn, nhưng họ đã chiến đấu hết mình để có được may mắn như vậy.

Tôi nghĩ họ ghi bàn khi không ai nghĩ họ có thể ghi ghi bàn, họ ghi bàn khi chúng tôi là đội mạnh hơn. Trong hiệp 1, chúng tôi thiếu đi sức mạnh mà họ có được, về thể chất lẫn tinh thần.

Nhưng chúng tôi là đội có nhiều cơ hội hơn. Mọi người đều chờ đợi bàn thắng của chúng tôi. Chúng tôi đã đá chạm khung gỗ 2 lần. Họ đã ghi bàn thắng muộn, và chúng tôi không có thời gian để phản ứng.”

Mourinho khá điềm tĩnh sau thất bại tủi hổ của đội nhà

Vị HLV người Bồ Đào Nha lên tiếng khen ngợi các học trò và đối thủ: “Tôi không muốn đổ lỗi cho các cầu thủ, bởi tôi nghĩ họ đã thi đấu chuyên nghiệp. Họ không hề có suy nghĩ kiểu như ‘chúng tôi không quan tâm đến trận đấu này’.

Bristol City thì đã chơi một trận đấu tuyệt vời, họ đã chiến đấu như đó là trận đấu sống còn vậy. Hôm nay là một ngày tuyệt vời cho họ.”

Bài liên quan