Luôn nói với báo chí mình quý Messi nhưng hóa ra Ronaldo lại căm ghét “đại kình địch” đến mức này đây!

Ronaldo và Real đang hướng tới trận chung kết Champions League với Liverpool. Messi và Barcelona thì đã hoàn tất cú đúp quốc nội ở Tây Ban Nha. Tưởng như giữa CR7 và Messi tạm thời có một khoảng thời gian không bị đem ra so sánh, kèn cựa với nhau, ít nhất là cho tới khi World Cup 2018 khởi tranh. Ấy vậy mà bà chị gái Katia của CR7 lại vừa đổ dầu vào lửa thù giữa hai siêu sao xuất sắc nhất của bóng đá thế giới hiện nay.

Trả lời phỏng vấn trên tờ L’Equipe của Pháp, Katia cho biết: “Messi là từ bị cấm ở nhà chúng tôi. Cristiano quán triệt với mọi người trong nhà rằng sẽ không ai nhắc đến tên Messi khi trò chuyện với nhau”.

Thông tin này khiến không ít người băn khoăn. Cậu cả Cristianinho nhà CR7 rất hâm mộ Messi. Thế mà CR7 nỡ lòng nào ngăn cấm con trai anh nhắc đến tên thần tượng của chú bé đáng yêu này. Lẽ nào CR7 ghét Messi đến thế? Hay vì Cristianinho quá hâm mộ Messi khiến anh phát bực, phải cấm luôn tên Messi trong các câu chuyện thường ngày ở nhà mình?

Katia đã giải thích thêm đằng sau chuyện CR7 cấm nhắc đến tên Messi ở nhà anh. Dù vậy, người ta vẫn có cơ sở để tin rằng giữa CR7 và Messi chỉ có chuyện bằng mặt, không bằng lòng. Bởi trước “bật mí” kể trên của Katia, đã có những tiết lộ sốc về chuyện CR7 đặc biệt dị ứng với Messi.

Hồi 2014, nhà báo nổi tiếng người Tây Ban Nha, Guillem Balague khi viết sách về Messi đã tiết lộ rằng CR7 trò chuyện trong phòng thay đồ của Real đã gán cho Messi biệt danh “thằng khốn”. Mỗi lần đề cập đến Messi, thay vì gọi tên hay gọi họ của siêu sao người Argentina, CR7 lại văng “thằng khốn” ra.

Balague cho hay theo nguồn tin rò rỉ từ phòng thay đồ của Real mà ông biết, các đồng đội của CR7 dù muốn hay không muốn cũng phải quen với cách CR7 gọi Messi bằng từ mà mọi người hay dùng để chửi nhau, hoặc miệt thị nhau như vậy. Thậm chí nếu phát hiện thấy thành viên nào của Real từng trò chuyện với Messi, CR7 cũng gán luôn biệt danh “thằng khốn” cho người đó.

Tiết lộ của Balague khiến mọi người sốc nặng. CR7 tất nhiên chẳng đời nào thừa nhận chuyện đó. Anh giẫy nảy lên như đỉa phải vôi. CR7 ra thông báo trên tài khoản Facebook của mình: “Đó là những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Tôi xin đảm bảo rằng luật sư của tôi sẽ lo đủ các thủ tục lôi những kẻ dựng chuyện ra tòa. Tôi luôn dành sự tôn trọng tối đa cho tất cả các đồng nghiệp của mình. Messi không phải ngoại lệ”.

Chuyện này sau đó dần lắng xuống. Không thấy thông tin thêm gì về chuyện kiện tụng giữa CR7 và Balague. Còn cựu danh thủ Hà Lan, Ruud Gullit cũng trong năm 2014 cho biết ông để ý suốt gala trao danh hiệu Quả bóng vàng FIFA mà không thấy CR7 và Messi chào nhau. Mặc cho những thông tin CR7 dị ứng Messi kể trên, bản thân CR7 vẫn thể hiện ra ngoài điều ngược lại. Đầu năm 2015, anh chủ động xúi con trai ra chào hỏi Messi bên lề Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2014. Đầu năm 2016, CR7 khoe chuyện làm phiên dịch cho Messi tại Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2015.

Bài liên quan