M.U sau trận thua sốc: Báo chí vùi dập không thương tiếc, fan Quỷ đỏ nổi đóa vì tân binh thảm họa

Mourinho không chủ quan, nhưng MU vẫn nhận thất bại ê chề vì những sai lầm cá nhân. Đó cũng là đề tài để báo giới Anh mổ xẻ sau trận thua đầu tiên của “Quỷ đỏ” tại Premier League.

Lực lượng què quặt, thái độ chủ quan cùng sai lầm cá nhân là những nguyên nhân khiến MU chịu thất bại gây sốc trước “tân binh” Huddersfield đêm qua. Trận thua đầu tiên ở Premier League 2017/18 cũng khiến thầy trò Jose Mourinho tụt lại trong cuộc đua vô địch với đại kình địch Man City (kém 5 điểm). hệ quả tất yếu, đội chủ sân Old Trafford cũng “vinh dự” trở thành nhân vân chính trên các mặt báo thể thao Anh rạng sáng nay.

MU thua sốc tân binh Huddersfield vì thái độ chủ quan và những sai lầm cá nhân

“Màn trình diễn thảm họa của Lindelof lí giải vì sao Mourinho không tin tưởng bản hợp đồng trị giá 31 triệu bảng”, tờ Daily Mail chỉ đích danh tân binh trị giá 31 triệu bảng, Victor Lindelof như nguyên nhân dẫn đến thất bại của MU đêm qua, đặc biệt là pha bóng dẫn đến bàn thua thứ 2. Trớ trêu hơn, trung vệ người Thụy Điển chỉ được tung vào sân khi Phil Jones dính chấn thương (phút 22).

MU, Mourinho và Victor Lindelof xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo thể thao Anh

Ở cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Jose Mourinho đã bày tỏ sự e ngại khi phải đối đầu với một đội bóng mới lên hạng, đang hừng hực khi thế. Tuy nhiên, các ngôi sao “Quỷ đỏ” lại không chịu lắng nghe lời cảnh báo từ ông thầy và trả giá đắt vì thái độ chủ quan.

Đã 65 năm kể từ lần cuối Huddersfield hạ gục MU

“Jose Mourinho có lí khi bày tỏ thái độ thận trọng trước trận đấu hôm qua, nhưng học trò của ông thì không. MU xứng đáng thua vì những sai lầm không thể tha thứ”, The Guardian bày tỏ sự cảm thông với chiến lược gia người BĐN.

“Lindelof đã chứng minh vì sao Mourinho không tin tưởng anh sau màn trình diễn thảm họa”

Lần gần nhất, Huddersfield đánh bại MU đã từ cách đây… 65 năm, vì vậy chiến thắng đêm qua được ví như chiến công vĩ đại nhất lịch sử CLB nhỏ bé này. Tờ Telegraph nói về thầy trò David Wagner với giọng điệu đầy hào sảng:

“Lindelof sai lầm, Mourinho vò đầu bứt tai, MU bị Man City bỏ xa” là nội dung của một bài viết trên Goal

“Năm 1952 chứng kiến Elizabeth II lên ngôi nữ hoàng, và cũng là lần cuối cùng Huddersfield đánh bại MU. Thầy trò David Wagnerhội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành đội chiến thắng: Những pha lên bóng nhanh, mạnh cùng tinh thần quả cảm khiến MU hoàn toàn im tiếng từ phút mở màn tới tận những giây bù giờ. Chiến thắng này cũng mở ra một trang sử mới cho CLB này “.

Thầy trò Mourinho đã nếm trải thất bại đầu tiên ở Premier League

Không chỉ báo chí mà màn trình diễn của Lindelof còn khiến các fan Quỷ đỏ không khỏi bực tức. Sau màn trình diễn thảm họa, tân binh người Thụy Điển đã phải hứng chịu sự phẫn nộ và làn sóng chỉ trích nặng nề từ các CĐV nhà:

Lindelof nên làm việc cho IKEA (hãng nội thất) chứ đừng làm cầu thủ chuyên nghiệp của M.U

Chúng ta lẽ ra nên giữ Fosu-Mensah thay vì mua Lindelof

Thế quái nào mà bóng trôi qua người Lindelof nhỉ? Anh ta là chất lỏng à?

Đây là trận cuối của Lindelof cho M.U

10 phút Lindelof vào sân, MlU thủng lưới bằng 8 trận trước đó

Chúng ta đang giữ sạch lưới 7 trận… Thế rồi Lindelof tới.

Hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta thấy Lindelof ở mùa giải này

“Lindelof thuộc dòng họ Bendtner, chúa của các hậu vệ. Người phá vỡ chuỗi trận bất bại.”

Bài liên quan