Man City của Pep Guardiola vô địch lượt đi: Quyền lực tuyệt đối và những siêu kỷ lục

Man City của Pep Guardiola đã đi qua một nửa chặng đường Ngoại hạng Anh mùa này theo cái cách không thể hoàn mỹ hơn.

Hồi đầu mùa MU còn được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu Ngoại hạng Anh. Chelsea cũng được coi là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm. Nhưng càng đá, cả MU lẫn Chelsea đều bị Man City bỏ rất xa, giờ thì xem như hết cửa đua tranh. Sự suy yếu của hai đội này có nhưng phải khẳng định rằng Man xanh quá mạnh, mạnh hơn gấp bội so với chính họ mùa trước.

Đây chắc chắn là phiên bản Man City đáng sợ nhất trong lịch sử. Kể từ khi được giới chủ Trung Đông “bơm tiền”, đội chủ sân Etihad đã 2 lần đăng quang Ngoại hạng Anh, cùng Mancini (2012) và Pellegrini (2014). Mùa này, Man City sau khi vô địch lượt đi thuyết phục, được nhắc tới có thể tái lập thành tích bất bại như Arsenal 2004 hay không thay vì chuyện giữ ngôi đầu tới hết mùa.

Man City vươn lên tầm cao mới mùa này

Liverpool 5-0, tại Etihad. Chelsea 1-0, ở Stamford Bridge. Trở về Etihad, Arsenal 3-1. Thắng MU 2-1, ngay ở thánh địa Old Trafford. Và cách đây 1 tuần là Tottenham, với tỷ số 4-1. Mọi đối thủ trong tốp 6 đều bị quỳ gối trước sức mạnh của Man City. Kẻ nào đôi công bị “nghiền nát”, kẻ phòng thủ nhiều lớp đầy thực dụng cũng bất lực.

Vài ngày trước, Man City tái đấu Bournemouth, đối thủ mà hồi đầu mùa gây nhiều khó khăn cho đội quân của Pep vốn còn chưa “nóng máy”. Kết quả, “The Citizens” đại thắng 4-0. Trong giai đoạn lịch thi đấu khắc nghiệt, các ông lớn khổ sở “leo núi”, mất điểm liên miên thì Man City vẫn ung dung chơi trò “đếm xác”, và con số giờ lên tới 18 “nạn nhân” (chỉ Everton cầm hòa 1-1).

Hãy nhớ, con số 18 này đúng bằng tổng số trận thắng mà MU có được tại Ngoại hạng Anh mùa trước, “Quỷ đỏ” quá lép vế so với “hàng xóm” Man City. Đặc biệt trong lịch sử giải vô địch Anh, chưa có một đội bóng nào đón Giáng sinh với khoảng cách 13 điểm nhiều hơn đội nhì bảng cả. Man City đã làm nên điều phi thường ấy.

Sau 19 vòng, Man City đã ghi tới 60 bàn, khủng khiếp nhất châu Âu, nhiều gấp rưỡi đội xếp sau MU (41 bàn). Điều này giúp họ cán mốc 100 bàn thắng trong năm dương lịch 2017, lần đầu tiên sau 25 năm, có một đội bóng Anh đạt được thành tích cỡ đó. Điều đáng sợ là khả năng công phá đa dạng, nhiều “sát thủ”. Công vũ bão, thủ cũng vững chắc với chỉ 12 lần thủng lưới.

Pep Guardiola xứng đáng được coi là bậc thầy chiến thuật

Man City mới trải qua vỏn vẹn… 70 phút bị dẫn trước ở Ngoại hạng Anh mùa này, dĩ nhiên là ít nhất giải. Phải đến trung bình phút 67, Man City mới chịu bàn thua đầu tiên và họ đang là CLB thua muộn nhất mùa. Liverpool, Arsenal hay MU khi xưa hùng mạnh đến thế nào cũng không đạt được những con số “tàn bạo” đến vậy.

Pep Guardiola nói không quan tâm tới kỷ lục vô địch mà không thua trận nào của Arsenal mùa 2003/04 nhưng trong thâm tâm, ông hẳn là rất muốn chinh phục Ngoại hạng Anh theo con đường huyền thoại ấy. Ngoài ra còn 3 kỷ lục khác (đều do Chelsea nắm giữ) để Man City của Pep nhắm tới: Vượt mốc 95 điểm/mùa (2004/05), ghi nhiều hơn 103 bàn/mùa (2009/10 và thắng nhiều hơn 30 trận (2016/17).

Theo TTVN

Bài liên quan