Man City thua tủi hổ đội hạng 3: Tay chưa chạm cúp đã vội “tinh vi”

Cú sốc cho Man City ở FA Cup là một bài học lớn Pep Guardiola lẽ ra đã phải nắm được sau khi chứng kiến MU trước Bristol City hay Real Madrid trước Leganes.

Khó có thể diễn tả thành lời cảm xúc của các CĐV Wigan khi họ đánh bại Man City ở FA Cup. Will Grigg tận dụng một cơ hội hiếm hoi để ghi bàn duy nhất của trận đấu, trong khi hàng thủ 5 người của “The Latics” lăn xả với những cú chắn bóng kịp thời để ngăn các ngôi sao Man City.

Wigan phòng thủ tuyệt vời và chớp thời cơ để đánh bại Man City

Man City có rất nhiều bóng nhưng họ không thể làm gì được một hàng phòng ngự không những biết giữ vị trí tốt để lấp mọi không gian quanh khu 16m50, mà còn sẵn sàng dùng thân người chặn bóng cho bất cứ cú sút nào mà phía Man City nhắm vào. Wigan không phải một đội bóng tầm thường, họ mới lọt lưới 18 bàn từ đầu mùa giải mà 5 trong số bàn thua đó đến ở 2 trận gần nhất, khi HLV Paul Cook dùng quân dự bị để dồn sức đá FA Cup.

Bóng đá là như vậy, Man City dù đánh đâu thắng đó trong phần lớn mùa giải này vẫn sẽ gặp những đối thủ rất mạnh có thể khuất phục họ, và những đối thủ đó không nhất thiết phải đang chơi ở Premier League hay các giải VĐQG hàng đầu châu Âu khác. Không ít người đã viết về cơ hội đoạt “cú ăn 4” của Man City nhưng một cú ăn 4 cũng phải đôi lúc nhờ đến may mắn để trở thành hiện thực.

Nhưng không chỉ có sự xuất sắc của Wigan, Man City cũng thể hiện sự nghèo nàn của mình cả từ cầu thủ tới HLV trưởng Pep Guardiola. Quá nhiều chiến thắng đã khiến họ tự tạo cho mình một cảm giác thoải mái và không cẩn trọng, nhất là ở mặt trận cúp khi chỉ một sai lầm cũng có thể làm hỏng cả chiến dịch. Những sự tự mãn gần đây của Man City là quá đà.

Man City chỉ còn 10 người sau khi Fabian Delph bị thẻ đỏ vì một pha chơi rắn

Đầu mùa bóng các cầu thủ Man City lẫn cá nhân Pep đều đã thể hiện sự khiêm tốn, cũng phải thôi khi mùa trước họ đã thắng như chẻ tre ở vài tháng đầu để rồi sụt dần xuống. Nhưng khi mà ngôi đầu bảng Premier League đã khá vững chắc và lại vừa thắng đậm Basel ở lượt đi vòng 1/8 Cúp C1, Pep tung ra một đội hình nhiều dự bị cho FA Cup. Pep và các học trò đã sai lầm ngay từ lúc họ đánh giá đối thủ.

Không chỉ vậy, phản ứng của phía Man City trong và sau trận đấu cũng khá tệ. Nếu Aguero gây ẩu đả với fan vẫn có thể bào chữa được khi fan Wigan đã nhảy vào sân và khiêu khích anh, việc Fabian Delph ăn thẻ đỏ là hoàn toàn xứng đáng khi đà vào bóng là rất nhanh, rằng Delph không có vẻ gì là kiềm chế khi tung cú xoạc.

Và phản ứng của Pep cũng tồi không kém, nổi cơn lôi đình với trọng tài (không có luật nào cấm trọng tài viết tên cầu thủ lên thẻ vàng rồi giơ thẻ đỏ & ngược lại) và gây hấn với HLV Paul Cook. Chẳng phải cách đây không lâu chính Pep đã lên tiếng đòi trọng tài bảo vệ những cầu thủ như Kevin De Bruyne hay Leroy Sane khỏi các cú vào bóng nguy hiểm?

Pep Guardiola tung ra đội hình dự bị và “cà khịa” HLV Wigan khi bị đánh bại

Mùa giải này Man City đã được tôn vinh rất nhiều dù thực tế là họ vẫn chưa có chức vô địch gì trong tay, kể cả chung kết League Cup vẫn chưa đá. Thắng thua là chuyện thường trong bóng đá, FA Cup mùa này còn chứng kiến Nottingham Forest dạy dỗ Arsenal và Rochdale cầm hòa Tottenham. Nhưng Man City có vẻ nghĩ rằng họ “có quyền”, “đáng lẽ”, “xứng đáng” vô địch mọi giải đấu dù chưa đi gần tới đích.

Trong một mùa bóng mà Bristol City đã cho MU phơi áo và ở Tây Ban Nha cú sốc của Leganes trước Real Madrid vẫn chưa nguôi, Man City đã không học được những bài học đắt giá ấy. Cũng may bài học cho Pep và các học trò đã đến từ sớm và ở FA Cup, chứ không phải trong 2-3 tháng tới tại Champions League.

Bài liên quan