Marcelo tung cú sút sấm sét với tốc độ 215km/h xé tan lưới Nhật Bản lập nên kỷ lục thế giới mới

Ở trận đấu diễn ra vào lúc 19h00 tối qua 10/11 (giờ Việt Nam), Nhật Bản tiếp đối thủ hùng mạnh Brazil trên sân trung lập Pierre Mauroy, Lille (Pháp). Dù nhập cuộc chủ động nhưng đại diện châu Á vẫn bị thua đau trước sự xuất sắc của Neymar và đặc biệt là Marcelo.

Có rất đông cổ động viên đã tới sân Pierre Mauroy, Lille (Pháp) để theo dõi trận giao hữu giữa Brazil và Nhật Bản.

Trung vệ Thiago Silva đánh dấu sự trở lại sau chấn thương, nhưng không được đeo băng đội trưởng của Brazil. Với đội hình đẳng cấp hơn, Brazil kiểm soát thế trận và tấn công phủ đầu Nhật Bản ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút thứ 7, bàn thắng sớm đến với đội bóng áo vàng. Yoshida phạm lỗi kín trong một tình huống phạt góc nhưng sau khi nhờ trợ giúp từ VAR khoảng hơn 1 phút sau, trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m. Đội trưởng Neymar không mấy khó khăn lập công trên chấm đá phạt đền. Có lẽ là cầu thủ của Nhật Bản cũng không ngờ rằng một trận đấu giao hữu cũng xuất hiện.. VAR.

Đây là bàn thứ 53 mà Neymar ghi được trong 82 trận chơi cho tuyển Brazil. Ngôi sao 25 tuổi không chỉ củng cố vị trí thứ tư trong danh sách những danh thủ ghi nhiều bàn nhất, mà còn áp sát người xếp thứ ba Romario (55 bàn). Hai danh thủ đang dẫn đầu là Pele (77) và Ronaldo (62).

Brazil tiếp tục áp đảo đối thủ và hàng thủ Nhật Bản thực sự tan nát. Phút 16, một lần nữa họ lại giúp đối phương có 11m nhưng lần này, Kawashima xuất sắc khiến Neymar ôm hận.

Thế nhưng, lưới của thủ môn kỳ cựu này cũng chẳng giữ thêm được bao lâu. Từ tình huống phạt góc sau đó, Marcelo có bóng từ tuyến hai và tung cú sút xa cực mạnh bằng chân phải giúp Brazil dẫn trước 2-0. 

Tốc độ cú sút của Marcelo lên đến 215km/h vượt kỷ lục thế giới của Ronny Heberson là 210.8 km/h. Đáng chú ý khi cú sút khủng khiếp này đến từ chân không thuận của Marcelo.

Sau đó, Nhật Bản bắt đầu thi đấu chắc chắn hơn, nhưng Brazil chẳng mấy khó khăn kiếm thêm bàn thắng. Phút 36, sau pha nhả bóng rất hay của Willian, Danilo căng ngang rất thuận lợi để Gabriel Jesus dễ dàng đặt lòng cận thành gia tăng cách biệt.

Hiệp 2 thế trận bất ngờ đảo chiều, một phần do Brazil chủ động đá chậm hơn, Nhật Bản có bàn gỡ ở phút 63. Lên tham gia tấn công ở tình huống phạt góc, trung vệ Makino tinh quái thắng tranh chấp trước tài năng trẻ Jemerson và đánh đầu hạ gục thủ thành Alisson.

Trận đấu còn khoảng 30 phút sau bàn gỡ của Nhật Bản, nhưng Brazil tấn công không đủ sắc nét để lấy lại cách biệt. Đội bóng châu Á cũng không làm gì được hơn và đành chấp nhận thua 1-3.

Brazil tiếp tục thăng hoa dưới triều đại HLV Tite, trong khi đó Nhật Bản sẽ còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá thế giới trên đất Nga vào mùa hè năm sau.

Trận giao hữu với Nhật Bản là trận áp chót của Brazil trong năm 2017. Neymar và đồng đội còn trận nữa khi gặp Anh vào ngày 14/11 tới.

Bài liên quan