“Mối tình” Man United – Sanchez: Lợi còn chưa thấy, mà răng “sứt” rồi!

Trận đấu với Newcastle tối qua, thêm lần nữa Sanchez lại là ngôi sao sáng nhất của Man United. Có điều, Quỷ đỏ lại thua. Điều gì đang diễn ra trên sân và trong phòng thay quần áo?

1. Nửa tháng, 4 trận đấu mà Alexis Sanchez góp mặt, Man United thắng 2, thua 2. Có điều, hai trận thua của họ đều là những trận đấu then chốt ở đấu trường Premier League, và nó khiến khoảng cách giữa Quỷ đỏ với Liverpool – đội bóng kình địch xếp ngay sau chỉ còn vỏn vẹn có 2 điểm, và trận thua Tottenham cũng khiến vị thế “chắc như bàn thạch” của họ trong top 4 có dấu hiệu lung lay.

Trong khi cổ động viên Man United vẫn đang chưa hết bàng hoàng sau trận thua đau đớn trên sân St James’ Park, thì người hâm mộ Arsenal đã kịp “xát thêm muối vào vết thương” bằng những bình luận mang tính mỉa mai trên mạng xã hội, đem pha bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cực kỳ đáng tiếc và khó hiểu của chính Sanchez.

Tiền vệ người Chile chơi không hề tệ trong màu áo Quỷ đỏ, thậm chí trong hai trận đấu gần nhất, anh là ngôi sao sáng nhất trên sân, có điều ở cả hai trận đấu ấy, các cầu thủ khác trong đội hình Man United lại đột nhiên chơi rất tệ, như hôm qua là Smalling, Martial và đặc biệt là Pogba.

Có một nhận xét rất đáng chú ý trên trang blog Old Trafford Failthful về cầu thủ người Chile đầu tiên thi đấu cho đội bóng chủ sân Old Trafford này: “Cậu ấy là cầu thủ thích hợp nhất để giúp Man United giành chiến thắng. Thật xấu hổ, bởi chẳng đồng đội nào giúp cậu ta cả“.

Nhận xét này là hoàn toàn chuẩn xác với những gì cựu tiền vệ Arsenal thể hiện trong trận đấu hôm qua trước Newcastle. Có cảm giác như trong khi Sanchez hùng hục khoan phá hàng thủ đội chủ sân St James’ Park, thì những cầu thủ của Man United lững thững đi bộ, khiến anh như lạc lõng giữa toàn đội.

Sanchez rất năng nổ nhưng đồng đội của anh ấy lại không như vậy

2. Mourinho “kết” Alexis Sanchez, và Sanchez “kết” Mourinho. Man United thích Sacnhez, và Sanchez thích Man United. Nhưng thích nhau, “kết” nhau là một chuyện, còn “đến được với nhau” hay không, lại là câu chuyện phức tạo hơn rất nhiều.

Mourinho cần Sanchez để Man United lấy lại lối chơi nhanh, tấn công tốc độ mà máu lửa như ngày xưa, lối chơi mà cổ động viên Quỷ đỏ hằng ao ước nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đem lại, thay vì lối chơi nhàm chán, tiêu cực mà ngày qua ngày thầy trò Mourinho trình diễn suốt 2 mùa bóng vừa qua.

Sanchez đến Man United để được hòa mình vào bầu không khí hừng hực vốn được ca tụng của Quỷ đỏ thành Manchester. Nhưng “một tay vỗ chẳng nên kêu“, lối chơi ấy không thể ngày một, ngày hai mà trở lại, một khi các học trò trong tay Mourinho đã quá quen với lối chơi “dò dẫm từng bước” của HLV này.

Một mình Sanchez khó có thể giúp lối chơi của Mourinho khởi sắc hơn

Lối chơi ấy chờ đối phương “ra đòn“, rồi mới “tương kế tựu kế” tìm điểm yếu mà khoét vào để tìm cách đánh bại đối thủ, chứ chưa bao giờ ra sân với tư thế của một “ông lớn”, lấy thực lực của mình để đè bẹp đối phương, áp chế đối phương bằng sức mạnh từ con người, từ chiến thuật, từ khí thế mà tinh thần của mình.

Hôm qua, nhìn bản đồ nhiệt trận đấu, không khó để nhận ra Alexis Sanchez mới là người hoạt động năng nổ nhất, chơi cao nhất trên hàng tấn công của Man United, chứ không phải Lukaku, trong khi đấy Pogba lại hoạt động cực kỳ mờ nhạt ở loanh quanh khoảng 1/3 giữa sân.

Ngay sau trận đấu, HLV kỳ cựu Grame Souness đã lập tức lên tiếng chỉ trích tiền vệ người Pháp: “Pogba đơn giản là không thể đá cặp tiền vệ trung tâm cùng một cầu thủ khác. Không thể dựa vào cậu ấy. Pogba chơi bóng hệt như một học sinh chạy loăng quăng trên sân trường vậy“.

Khuôn mặt thất thần của Pogba trên băng ghế dự bị.

Vấn đề là ở đây. Mourinho đặt Pogba vào trung tâm của hàng tiền vệ, nó chẳng khác gì cử một cậu học sinh hiền lành, rụt rè vào chức tổ trưởng, trong khi ngay bàn dưới là gã học sinh kỳ cựu Matic, trước mặt lại là “học sinh cá biệt” Alexis Sacnhez. Giữa hai cái bóng quá lớn ấy, Pogba chẳng biết mình nên đứng đâu, làm gì cho hợp lý, chứ đừng nói đến chuyện chỉ huy.

Đấy cũng là lời giải thích hợp lý cho vẻ mặt thất thần của Pogba trên băng ghế dự bị khi được Mourinho rút ra sân. Dĩ nhiên là Pogba chẳng hề có thù hằn gì với Sanchez, nhưng rõ ràng sự lấn lướt trên sân của tiền vệ người Chile trên sân đang khiến cầu thủ người Pháp hoang mang về chính bản thân mình.

Vừa qua, không chỉ mình cổ động viên Arsenal “trêu” Alexis Sanchez. Cổ động viên Newcastle đêm qua được phen cười cợt với pha bóng hậu vệ phải DeAndre Yedlin giật bóng theo kiểu Ronaldo, khiến Sanchez “đo ván” sóng soài sát biên trái.

Ở trận đấu tối qua, DeAndre Yedlin chơi cực tốt ở trận đấu thứ 50 trong màu áo Newcastle với 49 pha chạm bóng, chuyền bóng thành công 20/28 đường, 2 cú treo bóng bổng cho đồng đội, 1 cú sút, 1 cú rê bóng, 5 lần cản phá thành công, 2 cú xoạc lấy bóng và 3 lần tranh chấp thành công.

Trong hoàn cảnh của Man United hiện tại, có lẽ những đội bóng khác đều đã biết làm thế nào để đánh bại Quỷ đỏ: họ chỉ cần có một DeAndre Yedlin để “hạ nhiệt” Alexis Sanchez, phần còn lại thì chẳng cần phải lo, bởi xung quanh chân sút người Chile, ngoài đối thủ ra, thì làm gì có đồng đội.

Bài liên quan