Morata “chân gỗ” khó tin, Chelsea vẫn được cứu nhờ người hùng không ai ngờ tới

Dù Morata có một ngày thi đấu vô duyên nhưng Chelsea vẫn có được chiến thắng nhờ pha lập công của một tân binh khác.

Trở lại sân Stamford Bridge tiếp đón Swansea chắc chắn đội chủ nhà sẽ không bỏ lỡ cơ hội để giành lấy 3 điểm sau trận hòa may mắn trước Liverpool ở vòng 13. Điều đó không khó với HLV Antonio Conte và các học trò khi mà đối thủ của họ đang đứng ở vị trí áp chót BXH.

Với 9 điểm có được sau 13 vòng đấu, Swansea chỉ đang đứng đúng trên Crystal Palace với khoảng cách 1 điểm trên BXH. Phong độ của đội khách lúc này có thể nói là đang khá tệ hại, họ đang có chuỗi 6 trận liên tiếp chưa biết đến mùi chiến thắng (trong đó có đến 5 trận thua). Hành quân tới Stamford Brigde lần này, có lẽ mục tiêu của Thiên Nga Đen chỉ là hạn chế số bàn thua thấp nhất có thể mà thôi.

Rudiger thi đấu đầy tự tin

Thực tế trận đấu đã cho thấy nhận định trên là hoàn toàn có cơ sở khi Chelsea áp đặt lối chơi với những pha công thành liên tiếp trong khi Swansea chỉ biết oằn mình ra chống đỡ những đợt lên bóng của đối thủ. Tuy nhiên, thật may cho họ là thủ thành Fabianski đã có một ngày thi đấu xuất thần. Anh hóa giải gần như toàn bộ các pha dứt điểm của Morata, Marcos Alonso, Pedro… Vì vậy dù chỉ thi đấu nửa và tấn công dồn dập nhưng kết thúc hiệp 1, Chelsea vẫn tỏ ra hàng toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Trong khi đó, suốt hiệp đấu, Swansea gần như không có nổi 1 pha tấn công ra hồn. Họ chỉ vừa dốc bóng qua được 1/3 sân Chelsea thì đã bị đoạt lại.

Swansea hoàn toàn lép vế trước các nhà ĐKVĐ

Tình huống đáng chú ý nhất của hiệp 1 chính là việc HLV Antonio Conte bị trọng tài chính truất quyền chỉ đạo khi có thái độ và những lời lẽ phản ứng thái quá về quyết định của “vị vua ông đen” khi nhà cầm quân người Ý cho rằng đáng lẽ Chelsea phải được hưởng một quả phạt góc sau khi bóng đã chạm chân hậu vệ Mawson của Swansea ra ngoài.

Conte bị đuổi lên khán đài vì phản ứng thái quá với trọng tài

Trong tình huống này, các trong tài lại khẳng định Pedro mới là người chạm bóng cuối cùng nhưng pha quay chậm đã cho thấy rõ ràng là trọng tài đã sai lầm. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Pedro cũng có một ngày thi đấu xuất sắc

Bước sang hiệp 2, tình hình vẫn không có gì thay đổi tuy nhiên điều mà Chelsea rất cần đã xuất hiện khi trung vệ tân binh Rudiger gặp may mắn. Phút 55, một cú sút xa của N’Golo Kante chạm đầu Bony đổi hướng đúng tới chỗ của Rudiger, cầu thủ người Đức dễ dàng đánh đầu bồi mở tỷ số!

Trong những phút tiếp theo, Chelsea vẫn làm chủ thế trận và chơi nhàn nhã. Ở trận đấu này, sức phản kháng của Swansea cực kì yếu ớt khi họ không thể triển khai ý đồ tấn công. Việc thiếu vắng tiền đạo Tammy Abraham đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức mạnh của Thiên nga.

Rudiger ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong màu áo Chelsea.

Trận đấu khép lại với chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 cho đội chủ nhà. Với thắng lợi này, Chelsea tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ 3 trên BXH, trong khi đó, Swansea tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng ở vị trí thứ 19 ở Premier League.

Chung cuộc: Chelsea 1-0 Swansea

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois, Ruediger, Christensen, Cahill, Zappacosta (Moes 75′), Fabregas, Kante, Alonso, Willian (Drinkwater 81′), Morata, Pedro (Hazard 81′).

Swansea: Fabianski, Naughton, Mawson, Ki, Olsson, Carroll, Van der Hoorn, Bony, Sanches (Fer 46′), Roque (McBurnie 65′), Ayew (Routledge 84′).

Bài liên quan