Mourinho ngạo nghễ: “Đá với Sevilla và Brighton còn quan trọng hơn Liverpool”

Người đặc biệt tỏ ra bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên cho dù Man United vừa đánh bại được đối thủ truyền kiếp Liverpool cuối tuần vừa qua.

Với một số CĐV Man United, thắng lợi 2-1 trước Liverpool có thể là khoảnh khắc đáng nhớ nhất mùa giải. Nhưng với Mourinho, mọi thứ vẫn còn ở phía trước:

“Đá với Sevilla và Brighton còn quan trọng hơn Liverpool. Liverpool là Liverpool, chạm trán với họ là một trận đấu lớn, giữa 2 đối thủ cạnh tranh top 4, nhưng chưa có gì được định đoạt cả. Chúng tôi vẫn còn 8 trận đấu để giành thêm 24 điểm nữa. Còn Sevilla (Champions League) và Brighton (FA Cup) là những cuộc đấu “thắng hoặc chết”.

Nhà cầm quân người BĐN cũng nhắc tới chấn thương của Pogba: “Tôi không biết liệu cậu ấy có thể đá trận gặp Sevilla không. Cậu ấy đang ở tầng dưới và giờ chúng tôi sắp nói chuyện. Chấn thương của Pogba đến vào đúng phút cuối buổi tập, khi cậu ấy va chạm với đồng đội. Giá mà tôi kết thúc buổi tập sớm 1 phút thì tốt”.

Pogba dính khá nhiều chấn thương mùa giải này.

Ngoài ra, Mourinho cũng hết lời bảo vệ đồng nghiệp Klopp. Chiến lược gia này cho rằng việc Klopp rời khu kỹ thuật trong hoàn cảnh đội nhà bị dẫn trước để nói với các cầu thủ là hành động có thể châm chước.

Vào 2h45 rạng sáng thứ Ba ngày 14/3 tới (giờ Việt Nam), Man United sẽ tiếp đón Sevilla trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League. Người đặc biệt đang rất mong muốn Pogba có thể kịp trở lại nhằm gia tăng sức mạnh tuyến giữa cho trận cầu quan trọng.

Bài liên quan