N Ó N G: Tụt dốc không thấy đáy, HLV Lopetegui bị Real Madrid sa thải ngay hôm nay?

Mới ngồi chưa ấm chỗ chiếc “ghế nóng” ở sân Santiago Bernabeu thay Zinedine Zidane, HLV Julen Lopetegui sắp phải thất nghiệp khi tương lai ở Real chỉ còn tính bằng giờ.

 

Real Madrid đang lâm vào những ngày tháng vô cùng đen tối. Tuần trước, chỉ trong vòng 4 ngày, “Kền kền trắng” nhận liên tiếp 2 thất bại cùng tỉ số 0-1 trên sân của CSKA Moscow và Deportivo Alaves ở Champions League và La Liga. Real cũng đã 4 trận liền trên mọi mặt trận không thắng, 3 trong số đó là các thất bại muối mặt.

Alaves thắng sốc Real Madrid nhờ pha làm bàn đúng phút 90+5 ở vòng 8 La Liga cuối tuần qua

Ở La Liga, họ hiện đã tụt 2 bậc xuống xếp thứ tư với 14 điểm sau 8 vòng đấu. Giữa lúc đội bóng Hoàng gia đang khủng hoảng cực độ, một thông tin gây sốc vừa được báo chí Tây Ban Nha đưa ra.

Theo nhà báo José Ramon de la Morena phát biểu trong chương trình “‘The Transistor” ở đài phát thanh Onda Cero, BLĐ Real Madrid đứng đầu là Chủ tịch Florentino Perez sẽ tổ chức gấp một cuộc họp bất thường ngay ngày hôm nay (8/10). Mục đích chính không gì khác là quyết định tương lai của HLV Julen Lopetegui và gần như chắc chắn, nhà cầm quân 52 tuổi người Tây Ban Nha sẽ nhận trát sa thải ngay trong ngày.

Nếu điều này là sự thật thì quả là tin rất buồn với Lopetegui. Hôm 13/6 năm nay, chỉ cách 2 ngày trước khi ĐT Tây Ban Nha gặp ĐT Bồ Đào Nha ở lượt trận mở màn vòng bảng World Cup 2018, Lopetegui – nhà cầm quân từng là một thủ môn của chính Real Madrid và cả Barcelona đã bị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales sa thải khỏi ghế HLV ĐTQG nước này vì dám “đi đêm” hứa hẹn sẽ dẫn dắt “Kền kền trắng” sau khi giải đấu ở Nga khép lại.

Real Madrid và Chủ tịch Florentino Perez dường như đã hết kiên nhẫn với HLV Julen Lopetegui

Đến sân Santiago Bernabeu, nhà cầm quân sinh ngày 28/8/1966 ở Asteasu (Tây Ban Nha) được kỳ vọng sẽ thay thế xứng đáng vị trí và nối tiếp thành công rực rỡ cùng CLB mà Zidine Zidane để lại.

Tuy nhiên, 4 trận không thắng vừa qua trên mọi mặt trận của Real và những mâu thuẫn với một số trụ cột của CLB, trong đó có Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 Luka Modric dường như là “giọt nước làm tràn ly” khiến Chủ tịch Perez hết kiên nhẫn với Lopetegui và quyết định “hất cẳng” ông sớm như trường hợp Rafael Benitez vào tháng Giêng năm 2016.

 

"Trên đây là những thông tin mang tính tham khảo từ nhiều nguồn, không nên coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào, hãy tham khảo kỹ trước khi hành động."

Bài liên quan