NÓNG: “Giọt nước tràn ly” sau trận thua muối mặt PSG, Bayern Munich sa thải Carlo Ancelotti

Với thành tích bết bát ở cả Bundesliga, và nhất là trận thua đến mất mặt ở Paris đêm qua, “Hùm xám” nước Đức chính thức chia tay với nhà cầm quân Italia Carlo Ancelotti.

Theo ESPN, sau cuộc họp dài sáng nay, ngay sau trận thua muối mặt đến 0-3 trước PSG, Ban giám đốc của Bayern Munich đã ra quyết định kết thúc hợp đồng sớm với nhà cầm quân lão luyện người Italia để xốc lại tinh thần cho CLB khi mùa giải mới chỉ vừa trải qua những vòng đấu đầu tiên.

Trên tài khoản Twitter của mình, ESPN dẫn lời một nguồn tin thân cận với CLB Bayern Munich đưa ra thông báo trên.

Carlo Ancelotti hiện là một trong những HLV kỳ cựu và uy tín nhất của bóng đá thế giới hiện tại, từng dẫn dắt Real Madrid đến chức vô địch Champions League mùa bóng 2013/14, và cùng Bayern Munich đoạt chức vô địch Bundesliga mùa năm ngoái, cùng rất nhiều thành tích cùng AS Roma, AC Milan, Juventus, Chelsea và PSG…

Bayern Munich tan tác trước PSG ở đấu trường Champions League đêm qua.

Sau 6 vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới, Bayern Munich chỉ kiếm được 13 điểm sau 6 vòng đấu, xếp thứ 3 ở Bundesliga với 3 điểm cách biệt với đội đầu bảng Dortmund. Theo nhận định của các chuyên gia trước trận đấu với PSG, nếu Bayern Munich kiếm được một kết quả tốt, ông sẽ được tiếp tục tin tưởng, nhưng diễn biến trận đấu đã không nằm trong tầm kiểm soát của HLV lão luyện này.

Trên sân Công viên các Hoàng tử tại Paris (Pháp), Bayern thua đậm 0-3 trước PSG trong 90 phút HLV Ancelotti bị chỉ trích dữ dội vì cách bố trí đội hình khó hiểu. Ông để Javi Martinez đá cặp với Sule nơi trung tâm hàng thủ, đồng thời đẩy Mats Hummels, ngôi sao dày dặn kinh nghiệm, lên ghế dự bị.

Báo chí Đức công kích HLV Carlo Ancelotti.

Tuyến trên, Thomas Mueller phải dạt biên phải, thay vì chơi lùi ngay sau Lewandowski. Cách sắp xếp nhân sự này trở thành thảm họa. “Hùm xám” bị PSG nhấn chìm. Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp Bayern gây thất vọng khi trước đó để Wolfsburg cầm chân 2-2 tại Bundesliga cuối tuần rồi.

Chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa, CEO Karl-Heinz Rummenigge thốt lên: “Tôi chẳng thấy hình hài rõ ràng nào của Bayern tối qua”. Châm dầu vào lửa, thủ môn huyền thoại Oliver Kahn nói: “Với tỷ số thua 0-3, điều dễ nhận thấy nhất là Bayern chơi bóng mà không có mục đích nào cụ thể”.

Những kết quả đáng thất vọng mới chỉ một phần. Chiến lược gia người Italy không nhận được sự ủng hộ từ học trò trong phòng thay đồ. Đâu đó râm ran tin đồn Arjen Robben bày tỏ thái độ bực dọc với ông thầy: “Tôi chẳng có gì để nói về cách sắp xếp đội hình của HLV cả. Công việc đó thuộc về HLV”.

HLV Ancelotti không nhận được sự ủng hộ từ học trò. .

Truyền thông Đức cũng công kích cựu HLV AC Milan. Tờ Bild, với số lượng 2 triệu bản in mỗi ngày, dùng nhiều ngôn từ cay nghiệt. Trong phần bình luận, Matthias Brügelmann viết: “Bayern nên đưa Klopp về thay thế Ancelotti“. Còn trang Fussball Bild giật tít “Đêm đen của Carlo” sau trận thua PSG 0-3.

Đây không phải lần đầu tiên Ancelotti bị đặt nhiều nghi vấn. Trước thềm mùa giải mới, huyền thoại Stefan Effenberg và Mario Basler thẳng thắn dự đoán chiến lược gia người Italy có thể mất ghế mùa này hoặc thậm chí phải ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nếu không có những thay đổi.

Danh tính người kế nhiệm cũng được đồn đoán là Willy Sagnol, cựu hậu vệ lừng danh đội bóng.

Bài liên quan