Nuốt nước mắt rời Old Trafford, “ông cụ” Rooney đang khiến “trai trẻ” Lukaku hổ thẹn tột cùng

Cần mẫn cống hiến cho Everton bằng tất cả nhiệt huyết, Rooney đang đập tan những ý kiến cho rằng anh đã hết thời.

Lukaku là nhân vật chính của derby Manchester. Tiền đạo người Bỉ không ghi nổi bàn thắng nào và mắc 2 sai lầm dẫn đến 2 bàn thua của đội nhà.

Ở một trận derby khác kém đình đám hơn, Rooney tỏa sáng với pha lập công giúp Everton thu về 1 điểm quý giá trước đối thủ không đội trời chung Liverpool.

Thật trớ trêu, sau 16 vòng đấu, chân sút 32 tuổi, từng phải rời Old Trafford vì tuổi tác và, sa sút phong độ, đánh mất vị trí chính thức, lại đang sở hữu thành tích 8 bàn thắng, bằng với “sát thủ” trị giá 75 triệu bảng Lukaku.

Rooney đang chơi tốt trong màu áo Everton.

Sự đối lập càng lớn hơn khi Rooney chẳng hề được ưu ái nhiều như người đàn em. “Gã Shrek” có lúc đá cắm, lúc lùi về hộ công, khi lại dạt sang biên. Thậm chí, trong trận đấu với Liverpool, Rooney còn chơi tiền vệ cánh và chỉ quanh quẩn hỗ trợ phòng ngự suốt phần lớn thời gian.

Thế nhưng, mỗi khi cơ hội xuất hiện, anh đều biết cách để lại dấu ấn. 8 bàn thắng sau 22 cú sút, tỉ lệ tận dụng thành công của Rooney lên đến hơn 36%. Trong khi đó, Lukaku ở vị trí tiền đạo cắm và được nhồi bóng liên tục lại phải mất 53 lần dứt điểm mới đạt thành tích tương tự.

Nhiều ý kiến cho rằng Lukaku không xứng đáng với giá 75 triệu bảng

Những màn trình diễn trái ngược đem tới 2 luồng cảm xúc kỳ lạ cho CĐV Everton và Man United. Fan Quỷ đỏ từ mừng rỡ, hãnh diện chuyển sang thất vọng và thậm chí đòi bán Lukaku. Còn fan Everton vốn chẳng kỳ vọng gì nhiều, giờ lại luôn tin tưởng Rooney sẽ làm được điều gì đó khi vào sân.

Trên thực tế, chuyện sa sút phong độ dẫn đến “tịt ngòi” không phải là điều gì đó quá thảm họa với một chân sút. Chuyển từ Everton sang Man United là một sự thay đổi lớn. Sau thời kỳ “trăng mật”, Lukaku đang đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Khi Lukaku ghi bàn ầm ầm đầu mùa, anh đã được gọi là mảnh ghép còn thiếu của Mourinho ở MU. Dù tiền đạo người Bỉ chỉ lập công trước những đội bóng nhỏ nhưng nhiều CĐV MU vẫn phấn khích bởi mùa trước, đội bóng của họ không có chân sút “phá lưới” những đối thủ dưới cơ.

Nhưng thật trớ trêu, những trận đại chiến mới quyết định số phận “Quỷ đỏ” mùa này, và bản hợp đồng 75 triệu bảng của họ lại đều hóa “kẻ vô hình”. Lukaku tịt ngòi trước Arsenal, trước Tottenham, trước Liverpool, trước Chelsea, và cuối tuần qua chơi một trận tệ nhất từ đầu mùa trước Man City.

Lukaku kĩ thuật kém, chạy chỗ, dứt điểm tệ

Nhiều CĐV MU cay đắng thốt lên, đội bóng chi ra 75 triệu bảng để mua một cầu thủ về “giúp sức” đối phương đánh bại đội nhà. Trong trận cầu mang ý nghĩa then chốt của MU, Lukaku gần như mất hút cả trận: Khống chế bóng tệ, chạy chỗ kém, dứt điểm thiếu tinh tế, tất nhiên là không biết rê dắt.

Khi có cơ hội ghi bàn rõ rệt ở cuối trận để san bằng tỷ số 2-2 cho MU thì anh lại gồng mình sút bóng quá mạnh đúng mặt Ederson bật ra. Trong cái đêm bi kịch của MU, anh là thảm họa khi “góp công” vào 2 bàn thắng của Man City, đẩy MU vào cơn tuyệt vọng.

Mourinho khi xưa ở Chelsea nhiệm kỳ 1 từng có Drogba, nhiệm kỳ 2 có Costa, còn ở Inter có Eto’o hay Milito thuộc mẫu tiền đạo tự mình xoay sở cực tốt, phục vụ cho lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng ở MU bây giờ, Lukaku nếu cắm phía trên, chỉ biết làm “kẻ vô hình” bởi anh không có gì ngoài sức mạnh.

Rooney chính là tấm gương để Lukaku học tập

Để thích nghi được, Lukaku phải tự thay đổi bản thân. Không đâu xa, tấm gương dành cho Lukaku chính là Rooney. Và điều đầu tiên Lukaku cần học không gì khác ngoài tinh thần bất khuất, chẳng bao giờ đầu hàng nghịch cảnh.

Bài liên quan