“Ông trùm” Ronaldo ra oai ngăn cản cả Hazard lẫn Kane đến Real, “bố già” Perez nổi giận

Ronaldo sắp sửa đi vào chương cuối sự nghiệp tại Real Madrid. Lẽ thường là vậy, ông vua sắp mất đi ngai vàng bao giờ cũng tham quyền cố vị, làm tất cả để giữ ngôi báu cho riêng mình.

Cristiano Ronaldo đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất sau 9 năm khoác áo Real Madrid. Cho dù CR7 xuất chúng đến đâu và nỗ lực như thế nào để duy trì phong độ, thì siêu sao người Bồ cũng không thể nào thắng được kẻ thù mang tên thời gian. Trận Siêu kinh điển vừa qua có thể là bước ngoặt, nơi Ronaldo chỉ còn là chiếc mắc áo di động, là cái bóng của chính mình, chứng kiến thiên tài Messi phô diễn những kỹ năng thượng thừa.

Hazard và Kane đang lọt vào tầm ngắm của Real

Chỉ 2 tháng nữa, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 33. Ở một đội bóng đào thải khắc nghiệt như Real, những Madridista dành tình yêu lớn lao cho CR7 lo sợ rằng đây có thể là mùa giải cuối cùng của anh tại Bernabeu. Nhưng bản thân Ronaldo chưa muốn dừng lại, bởi rời Real cũng đồng nghĩa anh thừa nhận mình đã hết thời và khó có khả năng cạnh tranh Quả bóng vàng.

Trong lúc đó, những cầu thủ trẻ hơn đang nổi lên như là siêu sao thế giới thế hệ tiếp theo. Bộ đôi ngôi sao Ngoại hạng Anh là Harry Kane và Eden Hazard, bất cứ ai đến với Real trong phiên chợ hè 2018 đều sẽ thay thế vị trí hạt nhân của Real. Trong bối cảnh hiện tại, một cuộc đại phẫu là bắt buộc với nhà vô địch thế giới cấp CLB. Nhưng nó sẽ đặt Ronaldo vào một tình thế cực kỳ khó khăn.

Theo đài phát thanh COPE có trụ sở tại Madrid, BLĐ Real đang tìm cách liên hệ với Eden Hazard và Harry Kane. Nhà đương kim vô địch Champions League tính đưa một trong hai, thậm chí cả hai ngôi sao Ngoại hạng Anh này về Bernabeu trong phiên chợ hè 2018, như đã từng làm với Ronaldo, Kaka, Benzema hay Alonso mùa hè 2009.

Nhưng Ronaldo không muốn san sẻ quyền lực tại Real

Nhưng cũng theo đài phát thanh COPE, trong lúc giới chóp bu tìm cách liên hệ thì Ronaldo lại ra sức ngăn cản thương vụ này. Bằng ảnh hưởng của mình tại Bernabeu, Ronaldo khiến Real gặp khó khi tiếp cận với Hazard và Kane. Một số nguồn tin tiết lộ rằng, ngay cả khi gia nhập “Dải ngân hà” thì Hazard hoặc Kane cũng không được chào đón trong phòng thay đồ.

Chuyện Ronaldo ra sức cấm cản Hazard và Kane đến Real cũng không có gì lạ. Trong quá khứ, Gareth Bale từng bị Ronaldo và các cầu thủ vệ tinh của CR7 cô lập những ngày mới đến Real. Chỉ đến khi Bale đầu quân về dưới trướng Ronaldo, trở thành người phục vụ cho kế hoạch chinh phục Quả bóng vàng của CR7, khi ấy Bale mới được “yên thân”. Phiên chợ hè 2017 vừa qua, e ngại bị Ronaldo cô lập cũng khiến Kylian Mbappe từ chối Real để gia nhập PSG.

Dĩ nhiên chuyện Cristiano Ronaldo ra sức tung hoành nơi phòng thay đồ sẽ bay đến tai của Chủ tịch Florentino Perez. Khỏi nói cũng có thể mường tượng ra “Bố già” Perez giận dữ như thế nào. Real đang trải qua một mùa giải thảm họa, với cương vị người đứng đầu tại Bernabeu, Chủ tịch Perez chịu áp lực vô cùng lớn lao. Việc Real liên hệ với Kane hay Hazard chính là chủ kiến của Perez và cho dù Ronaldo là con gà đẻ trứng vàng, Perez vẫn sẽ nổi trận lôi đình.

Bale (phải) chỉ yên ổn khi chịu “phục vụ” Ronaldo

Vấn đề là Chủ tịch Perez sẽ xử lý Ronaldo như thế nào? Cho dù CR7 đang suy giảm các giá trị về mặt chuyên môn, nhưng siêu sao người Bồ vẫn giúp Real kiếm những khoản tiền kếch xù. Dù vậy, bánh xe lịch sử không cho phép Real hay Perez dừng lại chờ Ronaldo.

Thế nên, nếu bản thân Ronaldo không chấp nhận viễn cảnh sống chung với lũ, anh sẽ đối diện với nguy cơ bị loại bỏ. Dù siêu sao người Bồ có tầm ảnh hưởng lớn đến đâu tại Real, suy cho cùng người có tiếng nói quyết định vẫn là Florentino Perez. Ronaldo chỉ là “ông vua con” bên trong đường pitch, còn ngoài đường pitch, Perez có thể trảm bất cứ ai, ngay cả Ronaldo.

Theo TTVN

Bài liên quan