Pogba lộ chuyện cơ mật: Mâu thuẫn với Mourinho, âm thầm đào thoát đến PSG?

Cây viết hàng đầu Samuel Luckhurst của tờ Manchester Evening News vừa tiết lộ một thông tin gây sốc về Paul Pogba. Theo đó, cuộc khủng hoảng giữa “Pogboom” với HLV Jose Mourinho là có thật và chưa hề dừng lại.

Paul Pogba vừa lặn lội bay đến Thụy Điển, tham dự buổi lễ ra mắt sân quần vợt của Zlatan Ibrahimovic. Sẽ chẳng có gì đáng ngờ nếu như Paul lúng túng từ chối trả lời câu hỏi của các phóng viên về quan hệ với HLV Jose Mourinho. Người ta kháo nhau rằng, tiền vệ người Pháp vẫn chưa hết giận dữ đối với ông thầy người Bồ, vì lý do Mourinho đã từng gọi Pogba vào phòng làm việc của mình, “khiển trách” tinh thần thi đấu thiếu nhiệt huyết của cầu thủ từng giữ kỷ lục chuyển nhượng bóng đá thế giới.

Pogba có mặt ở Thụy Điển

Nhà báo thể thao Samuel Luckhurst của tờ Manchester Evening News đi đến kết luận khiến nhiều manucian phải lo lắng. Theo đó, Pogba và HLV Mourinho vẫn chỉ là mối quan hệ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Hai cái tôi lớn bậc nhất ở Old Trafford thời điểm này đã không thể dung hòa lẫn nhau. Chính việc “Pogboom” lúng túng từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên đã vô tình tố cáo trạng thái của mối quan hệ thầy trò “cơm không lành canh không ngọt” thời gian qua. Nói cách khác, Pogba không dám đương đầu để nói ra toàn bộ câu chuyện này.

Còn nhớ kể từ khi Alexis Sanchez đổ bộ xuống Manchester, mối quan hệ đã từng rất khăng khít giữa HLV Mourinho với Pogba xấu đi trầm trọng. Bản hợp đồng 89 triệu bảng, đắt giá nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh không hài lòng với việc HLV Mourinho quá ưu ái tân binh người Chile, xây dựng độ hình xung quang Alexis thay vì Pogba. Hệ quả của cuộc khủng hoảng này là 2 thất bại trước Tottenham và Newcastle trong tháng 2.

HLV Mourinho đã cảm thấy quá chán nản về Pogba

Tại Stockholm, các phóng viên đặt câu hỏi tại sao Paul Pogba lại phải ngồi dự bị ở trận đấu lượt đi với Sevilla. Đáp lại, Paul lúng túng trả lời: “Tôi chỉ ở đây để ủng hộ Zlatan và nói về Padel (tên sân vận động của Ibrahimovic)”. Vậy nhưng, khi báo chí Thụy Điển hỏi về Victor Lindelof, Pogba lại trả lời đầy hào hứng: “Mùa giải đầu tiên của cậu ấy diễn ra rất tốt. Victor thể hiện chất lượng trên sân, cậu ấy đã thể hiện với thế giới và với NHM về những gì cậu ấy có thể làm được”. Sau đó khi phóng viên tiếp tục đề cập đến trận tái đấu với Sevilla, về khả năng có đá chính trận này hay không, Paul lại tiếp tục từ chối trả lời.

Trong lúc đó, tờ L’Equippe của Pháp cho biết ngay cả khi MU đã giành chiến thắng trước Chelsea, thầy trò Mourinho – Pogba vẫn chưa hài lòng về nhau. Tờ báo này mô tả, “Người đặc biệt” đã buộc phải chọn Pogba trong trận đại chiến với Chelsea vì chấn thương của các tiền vệ như Herrera hay Fellaini.

Bản thân Pogba cũng đã sẵn sàng rời MU vì Mourinho

Jose Mourinho muốn Pogba chơi thứ bóng đá đơn giản hơn, bớt đi sự màu mè nhưng đổi lại mang đến cho MU sự an toàn. Mourinho lấy ví dụ về pha xử lý lắt léo, đảo chân như “rang lạc” của Pogba ngay bên phần sân nhà cũng như không ít lần mất bóng từ giữa sân vì sự màu mè của tiền vệ người Pháp. Bên cạnh đó, HLV Mourinho cũng cảm thấy phát mệt vì những thay đổi liên tục, gây cảm giác nhàm chán về mái tóc của cầu thủ này và lối sống bên ngoài sân.

Nhưng Paul Pogba thì cũng chẳng phải tay vừa. Tờ L’Equippe nói thêm, siêu cò Mino Raiola đã bắt đầu rậm rịch kế hoạch đưa Paul hồi hương. Dĩ nhiên, ở Pháp lúc này chỉ có một đội bóng có đủ tiềm lực tài chính và tham vọng để chiêu mộ Pogba, đó chính là PSG. Gia nhập hàng ngũ các siêu sao của sân Công viên các hoàng tử, tăng cường sức tấn công cho đội bóng thành Paris vì mục tiêu chinh phục Champions League, đó là điều cả Pogba lẫn NHM bóng đá Pháp chờ đợi trong phiên chợ hè 2018 tới đây.

Bài liên quan