Real loạn lạc: Ronaldo yêu sách “trảm” 4 SAO, đòi mua 2 thủ môn, cấm cửa Neymar

Theo Dailymail, Cristiano Ronaldo không muốn san sẻ quyền lực tại Bernabeu. Vì thế, thay vì yêu cầu BLĐ Real mua 2 tiền đạo, CR7 lại đòi hỏi “Kền kền trắng” mua… 2 thủ môn.

Với vị thế của cầu thủ đoạt 5 Quả bóng vàng, Cristiano Ronaldo ngày càng thể hiện quyền lực ngầm. Bất chấp phong độ nghèo nàn ở La Liga, CR7 đang đòi được nhúng tay vào khâu chuyển nhượng của CLB. Đó là điều rất đáng lưu tâm, nếu như nhìn vào bối cảnh hiện tại, Real bị kình địch Barcelona cho “hít khói” với khoảng cách 14 điểm.

Ronaldo không muốn phải san sẻ quyền lực

Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin từ Tây Ban Nha tiết lộ, Ronaldo vừa gửi một bản yêu sách đến Chủ tịch Florentino Perez và HLV Zinedine Zidane. Theo đó, Ronaldo muốn Real phải gấp rút mua thêm tới 2 thủ môn và 1 hậu vệ mới đẳng cấp ngay trong tháng 1 này. Ngoài ra, xa xôi hơn là mùa hè 2018.

Đầu tiên, Ronaldo không tin rằng Navas và Casilla đủ đẳng cấp để chơi bóng cho Real Madrid. Bởi thế, Ronaldo gửi đến Chủ tịch Perez về phương án chiêu mộ De Gea từ MU. Trong trường hợp không thể đưa thủ thành được đánh giá là xuất sắc bậc nhất thế giới trở lại Tây Ban Nha, Thibaut Courtois cũng là một phương án không tồi. Tuy vậy, Ronaldo khá hồ nghi về khả năng của Gianluigi Donnarumma, cho rằng “Buffon đệ nhị” chưa đủ sự chắc chắn và ổn định để đứng trong khung gỗ Real.

Tiếp theo, Ronaldo muốn ông thầy Zidane cải thiện hệ thống phòng ngự. Ngoại trừ đội trưởng Ramos, Marcelo và Carvajal, CR7 cho rằng đặt niềm tin ở Nacho hay Vallejo là những phương án nhân sự quá mạo hiểm. Một trung vệ đẳng cấp là điều Real đang thiếu kể từ ngày Pepe rời Bernabeu.

Neymar khó lòng đến Real…

Yêu cầu BLĐ Real “đại phẫu” hàng thủ, thế nhưng Ronaldo lại phớt lờ hàng công. Siêu sao người Bồ Đào Nha, chủ nhân 5 Quả bóng vàng không cho rằng phong độ của bản thân thời gian qua là tồi tệ. CR7 càng không muốn phải chia sẻ quyền lực tối thượng của mình tại Bernabeu. Dẫu sao thì mùa này, Ronaldo vẫn là tiền đạo nổ súng nhiều nhất của Real, với 15 bàn thắng trên mọi mặt trận.

Chủ tịch Florentino Perez luôn mong mỏi đưa về Bernabeu những ngôi sao tấn công xuất sắc bậc nhất thế giới bóng đá. Và bởi vậy, các nguồn tin từ Tây Ban Nha tiết lộ rằng Real đang liên hệ với hàng loạt ngôi sao tấn công thượng thặng như Neymar Junior, Harry Kane hay Paulo Dybala. Dĩ nhiên Ronaldo biết kế hoạch này và Quả bóng vàng 2017 đang làm tất cả, thậm chí sử dụng tầm ảnh hưởng của bản thân lên toàn đội để cấm cửa Neymar, Kane và Dybala. Nên nhớ trong năm 2017 này, Kane ghi tới 56 bàn, còn nhiều hơn cả Ronaldo.

…Harry Kane cũng vậy

Vào 5/2 tới, Ronaldo sẽ bước sang tuổi 33. Tương lai của Real Madrid chắc chắn không thể phụ thuộc vào một lão tướng đang trên đà suy giảm phong độ. Nhưng làm thế nào để hạ bệ được “ông vua con” ở Bernabeu, kẻ đã trị vì triều đại của mình gần một thập kỷ qua? Cuộc thanh trừng, đấu đá quyền lực giữa Ronaldo và phe nhóm của mình với giới thượng tầng Real chắc chắn sẽ long trời lở đất. Vì thế, kỳ chuyển nhượng mùa đông chỉ vừa mới bắt đầu, kịch hay vẫn còn ở phía trước.

Theo TTVN

Bài liên quan