Real Madrid cần trở lại thói quen “đốt tiền” trên TTCN

Đội bóng Hoàng gia dần cảm thấy vị đắng sau mùa hè im lặng trên mặt trận chuyển nhượng. Không bom tấn nào được kích hoạt, điều đó đổi lại bằng thành tích kém thuyết phục gần đây.

Gareth Bale lại nghỉ thêm 1 tháng. Karim Benzema chưa rõ ngày trở lại. Hàng công rất mạnh của Real còn mỗi Cristiano Ronaldo lành lặn. Mà số 7 lại đang vấp phải sự vô duyên trong khâu ghi bàn, anh chưa có được pha lập công nào tại La Liga mùa này. Hàng công hùng mạnh ngày nào đang què quặt.

Trước tình cảnh hiện tại, Real bắt đầu nếm trải vị đắng khi từ bỏ thói quen tiêu tiền mua sắm ngôi sao. Bale liên tục nằm viện, đội bóng không có quân bài nào đủ trình thay thế. Mất Benzema, Ronaldo được đẩy vào trong đảm nhận vai trò “số 9”, điều anh không bao giờ hài lòng, theo Marca.

Gareth Bale chấn thương triền miên tại Real Madrid.

Từ Ronaldo đến Bale và Benzema, họ đã chơi đủ lâu ở Bernabeu. Đỉnh cao của bộ ba này gắn liền với ba chiếc cúp Champions League và những danh hiệu cao quý khác. Real có tất cả nhờ bộ ba “BBC”. Cùng nhau, họ tạo nên hàng công quá mạnh, rất đáng sợ. Tuy nhiên, bóng đá không đứng yên mãi.

Cầu thủ dù xuất sắc mấy vẫn quỵ ngã trước bạo chúa thời gian. Real cần cuộc tái thiết, trong bối cảnh lò đào tạo trẻ chưa sản sinh ra tài năng xuất sắc. Chủ tịch Perez không làm điều đó. Ông thay đổi chính sách từ “cartera” (ví tiền) thành “cantera” (mỏ đá). Real lúc này dùng nhiều cầu thủ trẻ hơn.

Năm nay, CLB trình làng và mua một số cầu thủ rất trẻ, như Theo Hernandez (19 tuổi), Dani Ceballos (20), Marcos Llorente (22), Borja Mayoral (20), Jesus Vallejo (20), Oscar Rodriguez (20), Dani Gomez (20), Achraf Hakimi (18). Điều này khác với 4 năm trước khi bỏ ra 100 triệu euro để mua mỗi Bale.

Cách làm của Chủ tịch Perez rất hợp lý, tạo ra cho Real đội hình mang tính kế thừa. Song, điều con người đầy quyền lực không ngờ tới nằm ở sự khắc nghiệt của dòng chảy thời gian. Bale, Ronaldo và Benzema bất lực trước những chấn thương. Ngài Perez khó làm gì hơn tình cảnh hiện tại.

Harry Kane nằm trong tầm ngắm Real Madrid.

Mới đây, báo chí Tây Ban Nha cho biết Real sẽ quay lại thói quen “đốt tiền” trong các kỳ chuyển nhượng. Tờ Don Balon gây sốc với thông tin đội chủ sân Santiago Bernabeu sẽ bỏ ra 200 triệu euro để mua Harry Kane, tác giả 11 bàn từ đầu mùa, của Tottenham. Phi vụ có thể được thực hiện vào năm sau.

“Ông Perez từ lâu rất muốn mang về một tiền đạo đẳng cấp. Nhưng việc quá ưu ái Benzema khiến ngài Chủ tịch vẫn cứ chần chừ”, báo Don Balon viết.

Không nói đến giá trị chuyển nhượng một tiền đạo bao nhiêu, nhưng Real lúc này rất cần tiền đạo. Đỉnh cao của Benzema gần đến hồi kết, “Los Blancos” theo đó nên tìm mũi nhọn khác để thay thế. Lúc này, Harry Kane được tin rằng rất phù hợp với CLB nhờ tuổi đời trẻ, tài năng và vẫn còn phát triển.

Vài tháng trước, HLV Zinedine Zidane nói về việc CLB bán Alvaro Morata cho Chelsea như sau: “Tôi không cần thêm tiền đạo, các bạn biết điều đó. Chúng tôi có 28 cầu thủ và tôi hài lòng với tất cả”. Giờ đây, “Zizou” có lẽ đang cảm thấy hơi tự tin quá mức.

Bài liên quan