Romelu Lukaku: “Voi rừng 2.0” tại nhà hát Old Trafford

Với mục đích tạo ra “Voi rừng 2.0” , Mourinho đã có sự tính toán kỹ lưỡng khi mang về Romelu Lukaku.

Kế hoạch của “Người đặc biệt”

“Lukaku là sự lựa chọn tự nhiên với MU. Đây là cầu thủ lớn có cá tính lớn. Lukaku muốn phát triển sự nghiệp của mình ở CLB lớn nhất thế giới (MU) là lẽ thường. Cậu ấy sẽ là sự bổ sung tuyệt vời trong đội hình và tôi biết là các cầu thủ sẽ hoan nghênh Lukaku”. HLV Jose Mourinho phát biểu.

Sau khi MU giành chức vô địch Europa League, Mourinho loan báo đã gửi danh sách mua sắm đến phó Chủ tịch Ed Woodward từ tháng 2. Trong số này, “Người đặc biệt” muốn đem về Griezmann và Alvaro Morata, hai mẫu tiền đạo đang chơi bóng tại Tây Ban Nha.

Mourinho sẽ đưa Lukaku lên tầm cao mới

Tuy nhiên, sau khi nhận thấy 2 thương vụ này không có khả năng thành công. Mourinho đã lập tức chuyển hướng sang Romelu Lukaku và ông cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất của “Quỷ đỏ” xét trên mọi phương diện. Và không phải chờ lâu, chiến lược gia người Bồ đã được thỏa mãn khi MU chiêu mộ thành công tiền đạo người Bỉ với giá 75 triệu bảng.

Sau quãng thời gian “đày ải” Lukaku tại Chelsea, HLV Mourinho đã phải chờ đến khi “tiểu voi rừng” trưởng thành và tỏa sáng trong màu áo Everton, rồi mới chính thức mang anh về đào tạo trở thành một ngôi sao hạng nặng. Với một hy vọng lớn lao, đó là tái hiện thành công hình ảnh của một Didier Drogba từng “làm mưa, làm gió” trước đây.

“Drogba 2.0” ở Old Trafford

Xuyên suốt sự nghiệp cầm quân, Mourinho vẫn thường ám ảnh vì tiền đạo Drogba. Trong một chia sẻ, ông từng nói: “Suốt sự nghiệp của mình, tôi luôn từ chối chọn ra cầu thủ hay nhất bởi rất nhiều người đã cống hiến cả máu và tâm hồn. Nhưng nếu phải chọn ra người đại diện cho điều tốt đẹp tôi muốn ở một cầu thủ, thì đó là Didier”.

Drogba đã trở thành huyền thoại của sân Stamford Bridge sau khi được Mourinho mua về từ Marseille. Đây được xem như “bản hợp đồng để đời” của chiến lược gia người Bồ khi ông dẫn dắt đội bóng phía Tây London.

Còn giờ đây, Mourinho đã chính thức mang về Romelu Lukaku, một tiền đạo có ngoại hình lẫn phẩm chất tương tự giống “Voi rừng” ngày trước. Đó là sự mạnh mẽ, kỷ luật, bùng nổ và luôn cháy hết mình trên sân.

“Người đặc biệt” muốn tái hiện hình ảnh “Voi rừng” Drogba trước đây ở Old Trafford

Hiện tại, Lukaku đang rất khao khát cống hiến cho MU và đương nhiên Mourinho sẽ xây cho anh “bàn đạp” để bước lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, với Lukaku, một chân đang phải chịu sức ép cực lớn ở mùa giải sau, liệu có đảm đương được nhiệm vụ này hay không?

Đây là mẫu cầu thủ cực khỏe và có thể hình lý tưởng, một chiến binh dày dạn kinh nghiệm tại đấu trường Premier League. Theo Squawka, Lukaku là cầu thủ duy nhất ở mùa giải trước ghi từ 5 bàn trở lên bằng đầu, bằng chân trái, chân phải. Cụ thể thì anh đã ghi 12 bàn bằng chân trái, 7 bàn bằng chân phải và 6 bàn bằng đầu. Trong số đó là nhiều lần lập công vào lưới các đội bóng lớn.

Mourinho rõ ràng vẫn tiếp tục song hành với “bản ngã” đầy tính thực dụng của mình. Đó là việc ông sẽ xây dựng một trung phong cắm đáng sợ trên hàng công, với sức mạnh vô biên và đặc biệt là khả năng không chiến và tạo ra khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh.

Và tất cả đều cho thấy Lukaku là những dấu hiệu của một tiền đạo mà MU đang cần. Một chân sút có thể đáp ứng được yêu cầu rất khắt khe về mặt chiến thuật của Mourinho: Đủ sức mạnh, cường độ làm việc đơn độc, hiệu quả, không bao giờ biết mệt mỏi và đặc biệt là luôn khao khát danh hiệu.

Bài liên quan