Ronaldo ghi siêu phẩm, lập hat-trick, vượt qua “Vua bóng đá” Pele và…đoạn tuyệt ân nghĩa với MU

Ronaldo “cuồng chân” vì lâu ngày không được thi đấu. Vì thế trong ngày trở lại với ĐT Bồ Đào Nha, CR7 chói sáng. Đáng chú ý hơn nữa, anh gần như chấm dứt mối tình cảm với mái nhà xưa MU.

Có một Ronaldo đang “khát”

Tiếp đối thủ yếu Quần đảo Faroe trên sân nhà là cơ hội tuyệt vời cho Cristiano Ronaldo “xả hận”. Sau một kỳ nghỉ hè muộn hơn các đồng đội, Ronaldo chỉ có mươi phút ra sân trước khi nhận án cấm 5 trận vì sự cố ở trận Siêu cúp lượt đi Tây Ban Nha. Một khi CR7 phát cuồng, mọi hàng thủ đều sẽ trở thành nạn nhân đáng thương.

Những hậu vệ non kinh nghiệm của đội tuyển “nhược tiểu” tại châu Âu không thể ngăn cản CR7 bùng nổ. Chỉ sau 3 phút bóng lăn, Ronaldo đã lập một siêu phẩm đẹp mắt. Một cú cắt kéo ngoạn mục, khiến cả sân Bessa Seculo XXI phải vỗ tay hoan hỉ và ồ lên thích thú. Nhìn cái cách Ronaldo ăn mừng cảm xúc khi mà đối thủ chỉ là Quần đảo Faroe, người hâm mộ mới hiểu anh đang khao khát ghi bàn, khao khát cảm giác ăn mừng bàn thắng quen thuộc biết nhường nào.

Ronaldo đã có một màn trình diễn chói sáng vào đêm qua

Và dĩ nhiên Ronaldo sẽ không dừng lại. Chỉ mất 65 phút, CR7 đã có thể hoàn tất cú hat-trick cho cá nhân, đồng thời có thêm một pha kiến tạo cho William Carvalho lập công. Đáng chú ý, đây đã là hat-trick thứ 48 trong sự nghiệp lừng lẫy của cầu thủ 4 lần đoạt Quả bóng vàng. Trong đó, cú hat-trick vào lưới Quần đảo Faroe là lần thứ 5 Ronaldo cống hiến cho ĐT Bồ Đào Nha, 42 lần hat-trick cho Real Madrid và đúng 1 lần với đội bóng cũ MU.

Cú hat-trick giúp Ronaldo có pha lập công thứ 78 cho ĐT Bồ Đào Nha. Thành tích này đưa CR7 vượt qua “Vua bóng đá” Pele trong danh sách các chân sút vua dội bom trong màu áo đội tuyển quốc gia. Pele có 77 bàn cho ĐT Brazil.

CR7 leo lên vị trí thứ 5 trong top các chân sút xuất sắc nhất trong màu áo đội tuyển, ngang bằng với Hussein Saeed của ĐT Iraq, kém Godfrey Chitalu (Zambia, 79 bàn), Kunishige Kamamoto (Nhật Bản, 80 bàn), huyền thoại Ferenc Puskas (84 bàn) và kỷ lục chói lọi của huyền thoại Ali Daei – ĐT Iran, người đang dẫn đầu với cột mốc 109 bàn.

Siêu sao người Bồ Đào Nha vượt qua huyền thoại Pele về số lần ghi bàn cho ĐTQG

Với phong độ chói sáng như hiện tại, chẳng ai ngạc nhiên nếu trong đêm gala trao giải cuối năm 2017, Ronaldo được xướng danh với lần thứ 5 ẵm Quả bóng vàng. Ronaldo ít thi đấu nhưng mỗi lần xuất hiện đều tỏa sáng rực rỡ. Trước Barcelona, siêu sao người Bồ cũng kéo sập Nou Camp trước khi vướng vào một vụ lùm xùm không cần thiết. Dù vậy, sự vắng mặt của Ronaldo trong giai đoạn đã qua và các kết quả không thực sự tốt của Real (bị Valencia cầm hòa 2-2) càng làm cho nỗi nhớ CR7 thêm da diết.

Ngoài việc vượt qua huyền thoại Pele, cú hat-trick của CR7 cũng giúp anh đạt được một kỷ lục khác ở vòng loại World Cup. Giờ đây, siêu sao người Bồ đã có được 14 bàn thắng ở vòng đấu loại này, ngang bằng thành tích của Predrag Mijatovic ở vòng loại World Cup 1998. Nhưng gần như chắc chắn Ronaldo sẽ phá tan kỷ lục này bởi anh vẫn còn 3 trận đấu nữa ở vòng loại World Cup 2018 gặp Hungary, Andorra và Thụy Sĩ.

Dứt tình với MU

Sau thời điểm hạ đẹp Đảo Faroe 5-1, thủ quân ĐT Bồ Đào Nha ngạo nghễ đi vào đường hầm. Trên đường tiến vào, anh bị một phóng viên của tờ A Bola căn vặn về tin đồn đến MU, rằng sao anh không rời khỏi đại bản doanh của ĐT Bồ Bào Nha để đến Anh ký hợp đồng với đội bóng cũ. Phản ứng của Ronaldo có lẽ sẽ khiến các manucian thất vọng: Anh chỉ nở một nụ cười, nhưng không phải là mục đích thân thiện. Mà đó là một nụ cười mỉa mai và đầy châm biếm.

CR7 không trở lại MU, dù được đồn thổi suốt mùa hè

Vậy Ronaldo mỉa mai ai, tay phóng viên kia hay là MU? Câu trả lời có lẽ là… cả hai. Suốt một giai đoạn hè, các nguồn tin thân cận của Ronaldo nhiều lần khẳng định CR7 đang nhớ mái nhà xưa Old Trafford và muốn quay lại nước Anh. Nhưng trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, anh vẫn nỗ lực hết mình cùng ĐT Bồ Đào Nha. Nó chẳng khác nào một lời tuyên bố, dù MU đưa ra đề nghị gì thì anh cũng sẽ không trở lại nữa.

Cái cười nhếch mép của Ronaldo chắc chắn sẽ khiến không ít manucian còn yêu mến anh bị tổn thương. Với phần còn lại, tất cả đều cho rằng CR7 thực tế chỉ đang lợi dụng MU để làm mình làm mẩy với Real mà thôi. Ở tuổi 32, Ronaldo thêm một lần khước từ “Quỷ đỏ”, và đó có lẽ là lần cuối cùng!

Bài liên quan