Ronaldo tái xuất với thành tích sút 12 ăn… 0: Quá đen hay quá “cùn”?

Ronaldo đã trở lại La Liga sau 4 vòng đầu bị treo giò nhưng niềm vui không đến với anh khi Real Madrid nếm trái đắng trước Real Betis.

Ronaldo trở lại đội hình Real Madrid và tất nhiên anh là trung tâm của mọi đường tấn công trước Real Betis. Tuy nhiên hàng thủ đội khách thừa hiểu sự đáng sợ của CR7 nên cắt cử ít nhất 1-2 cầu thủ không lúc nào rời mắt khỏi siêu sao người Bồ Đào Nha.

Với đẳng cấp và kinh nghiệm của mình, Ronaldo vẫn biết cách tìm lấy những cơ hội dứt điểm. Pha bóng đáng chú ý đầu tiên là cú giật góc trong vòng cấm Betis suýt chút nữa thành bàn, sau đó là hàng loạt cú đá của chân sút 32 tuổi.

CR7 có ngày tái xuất không như ý

Nhưng không hiểu sao hôm nay Ronaldo lại kém duyên đến vậy. Ngay cả khi được Bale “dọn cỗ” cho tận nơi, chỉ việc đệm bóng thì CR7 vẫn bỏ lỡ. Tình huống ấy diễn ra phút 51. Giật góc, sút xa, sút gần, đánh đầu…, Ronaldo dùng hết khả năng nhưng không tài nào ghi bàn thắng.

Phải chăng Ronaldo quá nôn nóng tỏa sáng ngay ở trận đầu tại La Liga mùa này của cá nhân mình? Có thể như vậy. Nhưng dứt điểm với tỷ lệ 12 lần, hiệu quả bằng 0 thì hình ảnh ấy thật đáng lo. 2 bàn thắng của Ronaldo ở Champions League thực ra đối thủ quá yếu là APOEL Nicosia.

Messi đã ghi tới 9 bàn tại La Liga sau 5 trận còn Ronaldo giờ vẫn là con số 0. Cuộc đua bàn thắng chênh lệch giữa hai siêu sao cũng là thực trạng Barca và Real lúc này khi đội chủ sân Nou Camp đã bỏ cách nhà ĐKVĐ tới 7 điểm.

Chùm ảnh màn trình diễn của Ronaldo:

Ronaldo được chăm sóc đặc biệt từ hàng thủ Betis

Ronaldo vẫn biết tạo cơ hội cho mình

Nhưng CR7 rất vô duyên

Dù rất nỗ lực nhưng Ronaldo vẫn không thể một lần đưa bóng vào lưới

Bale chuyền, phục vụ tới tận nơi nhưng Ronaldo vẫn bỏ lỡ

Thủ thành Adan làm nản chí Ronaldo và các đồng đội

Siêu sao người BĐN tỏ ra bất lực trước khung thành đội khách

Cuối trận Real thủng lưới

Ronaldo thẫn thờ

Bài liên quan