Ronaldo tìm “tam tấu” mới cho Real: Chấm Hazard-Kane, Neymar ra rìa

Ronaldo chấp nhận để BLĐ Real mang về những siêu sao đẳng cấp, thậm chí có thể cạnh tranh tầm ảnh hưởng với mình trên sân cỏ.

Từng có thời điểm, tương lai của Cristiano Ronaldo ở Real Madrid trở thành chủ đề bàn tán xôn xao khắp các mặt báo châu Âu. Phong độ thất vọng trên sân cỏ, lùm xùm nội bộ, cộng với đồn đoán về những thương vụ chuyển nhượng “bom tấn” càng đẩy đương kim Quả bóng Vàng xa khỏi sân Bernabeu sau 9 năm trời gắn bó.

Mọi chuyện bỗng thay đổi 180 độ khi bước sang năm 2018. Ronaldo dần lấy lại phong độ đỉnh cao với 10 bàn thắng/6 trận, trong đó có cú đúp giúp Real đánh bại PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Cũng từ đó, vấn đề tương lai của anh cũng ít được chú ý hơn.

Ronaldo muốn “chia tay” Bale, Benzema sau mùa giải đầy thất vọng của hai đồng đội thân thiết…

Tất nhiên, Ronaldo xuất sắc đến mấy vẫn không thể che giấu thực tế: Real đã bị loại khỏi cúp Nhà vua và gần như hết cơ hội bảo vệ ngôi vương La Liga (kém Barca 16 điểm trên BXH). Nghiêm trọng hơn, những trụ cột như Gareth Bale, Karim Benzema đều sa sút thảm hại vì nhiều lí do khác nhau.

Trước tình cảnh đó, theo tiết lộ từ Don Balon, đương kim QBV không còn giữ được kiên nhẫn với hai đối tác thân thiết trên hàng công và liên tục thúc giục BLĐ Real mang về những cái tên đẳng cấp hơn. Hai cái tên được nêu đích danh là Harry Kane (Tottenham) và Eden Hazard (Chelsea).

Quyết định chấp nhận để Real chiêu mộ những siêu sao đẳng cấp, thậm chí có thể cạnh tranh tầm ảnh hưởng trên sân cỏ của Ronaldo được đánh giá là khôn ngoan. Ở tuổi 33, CR7 cần những “vệ tinh” trẻ, khỏe, giàu khát khao hơn hỗ trợ mình trong cuộc đua tranh với đại kình địch Lionel Messi và Barca, thay vì mãi dựa vào những đối tác ngày càng sa sút vì chấn thương, tuổi tác.

… đồng thời chọn Hazard, Harry Kane làm đối tác mới, tuy nhiên Neymar hoàn toàn bị phớt lờ

Trên thực tế, Neymar mới là mục tiêu số 1 của Real chứ không phải Hazard hay Kane. Vấn đề ở chỗ, khả năng chiêu mộ thành công ngôi sao người Brazil gần như bất khả thi. Bên cạnh thái độ cứng rắn từ phía PSG, “tiểu Pele” còn đá đúng vị trí sở trường của Ronaldo (hành lang cánh trái).

Mặt khác, Ronaldo e sợ cá tính mạnh mẽ của đàn em sẽ khiến nội bộ phòng thay đồ Real xáo trộn, như cái cách Neymar “làm loạn” ở PSG hiện tại, còn Hazard hay Kane khá “lành”. Hiện tại, mức phí chuyển nhượng của Hazard vào khoảng 100 triệu euro hoặc hơn, còn Kane được định giá tới 200 triệu euro.

Sự có mặt của Kane và Hazard cũng đồng nghĩa, Benzema và Bale đã hết cửa ở lại Real. Dù vậy, hai thành viên thuộc “tam tấu BBC” (Bale – Benzema – Ronaldo) không cần quá bận tâm nếu phải ra đi bởi đều nhận khá nhiều lời mời gọi hấp dẫn từ Premier League.

Bài liên quan