Rượt đuổi “đ.i.ê.n rồ” với 11 bàn thắng với cường quốc Qatar, đội bóng ĐNÁ đáng để Việt Nam học hỏi

U19 Indonesia đã có khởi đầu cực tệ trước U19 Qatar nhưng rồi vùng dậy, thể hiện được tinh thần quật cường đáng học hỏi.

Hôm nay, lượt trận thứ 2 bảng A, VCK U19 châu Á 2018 khởi tranh. Nếu như vào khung 16h00, UAE thắng không bất ngờ 8-1 trước Đài Bắc Trung Hoa, thì cuộc chiến lúc 19h00 giữa Indonesia và Qatar lại khiến NHM liên tục ngạc nhiên.

Phút 24, Qatar dẫn trước Indonesia với tỷ số 3-0. Ali, Ibrahim, Al Bayati lần lượt “nổ súng” ở các phút 11, 14 và 24 để gần như “đóng hòm” trận chiến sớm.

Đến phút 56, dù Indonesia ghi được 1 bàn (Baharsyah, 28′) thì Qatar đã kịp có thêm 3 bàn nữa (Ibrahim, 41′; Ali, 51′; Ibrahim, 56′). NHM Indonesia dù có yêu đội tuyển cách mấy có lẽ cũng phải vứt bỏ hy vọng và nghĩ về 1 trận thua thảm hại.

Thế nhưng, Indonesia, với nền tảng thể lực và ý chí cực kì mạnh mẽ đã khiến Qatar thật sự hoảng hốt trong hơn 30 phút cuối trận. Phút 65, 69, 73, 81, lần lượt Ferre, Ramdani rồi Ferre và lại Ferre ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 5-6.

Ảnh Internet

Trong hơn 10 phút cuối trận, Qatar đã phải nín thở thi đấu để bảo toàn chiến thắng và thật đáng tiếc là Indonesia không thể có thêm pha lập công nào.

Dù thất bại nhưng với việc đã thắng Đài Bắc Trung Hoa 3-1 ở vòng đầu, Indonesia vẫn còn cơ hội đi tiếp. Hiện đứng đầu bảng A là UAE với 6 điểm sau đó là Qatar rồi đến Indonesia (cùng 3 điểm).

Ở trận cuối, Indonesia sẽ gặp 1 thử thách khó khăn nhất từ đầu giải mang tên UAE, đội đã thắng Qatar 2-1. Tuy nhiên, nếu cứ thể hiện được tinh thần như vừa rồi, mọi thứ đều có thể xảy đến với đội bóng ĐNÁ.

Về phần Việt Nam, sau thất bại trước Jordan (1-2) ở ngày đầu ra quân, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết các học trò của ông đang gặp vấn đề tâm lý. Có lẽ, U19 Việt Nam nên học hỏi tinh thần quật khởi của Indonesia thì mới mong làm nên được bất ngờ trước Australia vào lúc 16h00 ngày mai, 22/10.

ĐH ra sân

 

Bài liên quan